Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, bài viết chia sẻ câu chuyện về bé trai 6 tuổi vào viện một mình mà không có người thân bên cạnh khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin mới nhất, bé đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đi cùng điều trị với mẹ.

Bài chia sẻ của tài khoản facebook T.D. về em bé 6 tuổi phải vào viện điều trị một mình ở Bắc Giang có nội dung như sau:

"Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ...

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh.

Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói, bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu.

Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật.

Hỏi mai ăn phở bò nhé!

- Vâng ạ...

Nhìn con mà thương quá không cầm được nước mắt".

Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ ảnh 1
Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ ảnh 2
Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ ảnh 3
Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ ảnh 4

(Ảnh: Facebook T.D)

Tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bé đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào chiều nay 23/5.

Những hình ảnh về em bé này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội khiến người xem nghẹn ngào, không kìm nổi nước mắt. Nhiều người gửi lời chúc mong bé nhanh khỏe và bố mẹ sớm hoàn thành thời gian cách ly cũng như chữa khỏi bệnh để gia đình có thể đoàn tụ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không quên nhắc nhau hãy chấp hành tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để cùng đồng lòng nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19.

- Đọc tới đoạn: "Ăn xong, con chạy vào phòng bệnh, tưởng làm gì hóa ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi lại ngồi lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật..." thấy nhòe mắt. Trong khi đó những người tuổi làm bố làm mẹ rồi mà vẫn không hiểu được những nguy hiểm của con virus này đem lại.

- Cố lên con trai nhé, nhìn chỉ như bé con nhà mình mà thấy con mạnh mẽ quá. Thương em!

- Quả thật là thương và đau lòng nhưng cũng rất cảm ơn các nhân viên y tế đã rất quan tâm chăm sóc nơi tuyến đầu. Mong rằng dịch dã qua đi để cuộc sống lại trở về bình yên với mỗi gia đình.

Tính đến 18h tối ngày 23/5, Bộ Y tế cho biết từ ngày 27/4 tới nay, trên cả nước đã ghi nhận 2.165 trường hợp nhiễm COVID-19, riêng "điểm nóng" Bắc Giang có 919 ca. Nhiều gia đình, bố mẹ đi cách ly khiến con cái phải gửi cho ông bà, người thân hay thậm chí hàng xóm chăm sóc.

Em nhỏ 6 tuổi mắc COVID-19 một mình vào viện cách ly đã chuyển vào điều trị với mẹ ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm