Hoa hậu Biển Hoàng Lệ Trang:

Em không muốn phụ tình thương của ông nội

Em không muốn phụ tình thương của ông nội
TP - Sinh ngày 28/12/1988, Hoàng Lệ Trang là người nhỏ tuổi nhất trong 34 thí sinh dự VCK HHVN 2006. Ít người biết rằng, cô gái có đôi mắt to sáng, nét mặt luôn tươi tắn này đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống gia đình.
Em không muốn phụ tình thương của ông nội ảnh 1
Hoàng Lệ Trang và ông nội

Ông Huỳnh Bá Thọ từng là lái trưởng Tổ lái đầu máy xe lửa thanh niên 424, đơn vị được tuyên dương Anh hùng và tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước năm 1966. Là đảng viên gần 50 năm tuổi Đảng, từng trải qua nhiều gian lao nguy hiểm, nhưng khi nói chuyện về đứa cháu nội yêu của mình, ông Huỳnh Bá Thọ rơm rớm nước mắt.

Lệ Trang không sống với mẹ từ năm 1991 đến nay, cha Lệ Trang đã mất năm 2000, trước khi bà nội mất ít lâu. Khi Lệ Trang sang Hòn Ngọc Việt dự vòng chung kết HHVN 2006, cũng là lúc những chuyện thị phi về Lệ Trang đến tai ông Huỳnh Bá Thọ, nhưng ông không nói lại cho cháu gái. Tuy nhiên, qua một bạn gái, Lệ Trang ở Hòn Ngọc Việt cũng đã biết có những lời đồn thổi về mình.

Tại sao khi biết có những đồn thổi đó, Lệ Trang không kể cho nội hay?

Nội vừa như mẹ, vừa như cha của em, lo cho em mọi chuyện. Nội đã phải chịu nhiều buồn đau, em không muốn làm nội buồn thêm nữa.

Nhưng một mình chịu đựng những dư luận, có quá sức với một cô gái mới 18 tuổi như Lệ Trang?

Em có thể vượt qua được. Vài năm trước cũng đã có người nói em thế này thế nọ, không phải chỉ riêng trong dịp thi Hoa hậu vừa rồi.

Ngày 27/8/2006, Lệ Trang đã chủ động mua quà để cùng Hoa hậu Mai Phương Thuý và một số người đẹp đi thăm một gia đình nạn nhân chất độc da cam và các em nhỏ ở Mái ấm 29 Phước Long, Nha Trang. Sau khi về thăm quê nội ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ít ngày, Lệ Trang sẽ trở lại với công việc ở một doanh nghiệp tư nhân tại Nha Trang và học thêm để hoàn thiện kiến thức. Xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Biển, xứng đáng với tình thương, lòng tin yêu của ông nội và những người thân, đó là điều Hoàng Lệ Trang tâm niệm.

MỚI - NÓNG