Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc

Các thí sinh toả sáng trong đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Như Ý
Các thí sinh toả sáng trong đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Như Ý
TP - Ðúng như ý tưởng của tổng đạo diễn và BTC Hoa hậu Việt Nam 2018, đêm chung khảo phía Bắc không chỉ dành để phô diễn nhan sắc mà còn cống hiến cho khán giả một bữa tiệc của tinh hoa nghệ thuật xứ Bắc.

Sau đêm 22/7, hẳn quảng trường Bình Minh trên bãi biển Cửa Lò sẽ trở thành điểm hẹn mới cho các sự kiện văn hóa lớn.

Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc ảnh 1

Các màn thi, trình diễn của thí sinh đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Như Ý, Mạnh Thắng.

Khó có thể phân tách rạch ròi giữa những phần thi của thí sinh với phần trình diễn của nghệ sĩ. Bản thân các thí sinh chung khảo phía Bắc đã được khen tiếp thu nhanh trong các bài học catwalk hay múa. Khi lên sân khấu, hầu hết đều làm chủ được nghệ thuật di chuyển, tạo dáng. Ngay từ tiết mục mở màn, các cô gái đã thi triển vũ đạo cùng ca sĩ và vũ đoàn. Và có lẽ chỉ có thể phân biệt được thí sinh với vũ công thông qua màu của yếm. Thí sinh yếm trắng tinh khôi, vũ công giản dị nâu xồng.

Các cô yếm trắng tay cầm búp sen, trong khi tay kia thể hiện động tác xoay vòng duyên dáng lấy cảm hứng từ múa đèn cung đình Huế. Cánh tay xoay, thân hình cũng xoay theo khéo léo khoe vẻ đẹp của người con gái Việt trong tà áo yếm vừa kín đáo vừa gợi cảm.

Sân khấu dựng lên giữa mênh mang sóng gió Cửa Lò có hình dáng như mảnh vỏ trai mở ra, mà thí sinh chính là những viên ngọc được chiếu sáng và tự tỏa sáng. Bao quanh sân khấu là những tiểu cảnh cây xanh và tre nứa, xen kẽ những hình khối trang trí hình đơm đó- ngư cụ quen thuộc của đồng bằng Bắc Bộ. Có thể thấy rõ ý tưởng tôn vinh cái đẹp được thăng hoa từ những gì tự nhiên, chân thật nhất. Khán giả không có thời gian để ồ à về quy mô sân khấu (vào hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa hậu) hay trầm trồ về màn hình ma trận LED rộng tới 2.000m2 mà mải tập trung thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật được chế biến công phu theo kiểu tinh tế, vừa vặn đúng tinh thần Mộc. Như đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã chia sẻ: “Mộc ở đây không chỉ có nghĩa hẹp là đơn giản hay chân chất, bình dị mà là vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi kết tụ từ văn hóa dân gian đồng bằng Bắc Bộ. Mộc quê mùa xa xưa nhưng cũng mang cả hơi thở của ngày hôm nay”.

Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc ảnh 2
 

Áo dài luôn là phần thi đặc sản, khó rời mắt của Hoa hậu Việt Nam. Bộ sưu tập Nét son của Lan Hương trong đêm chung khảo cũng mang tinh thần “mộc” nhất có thể. Vẻ đẹp của những tà áo phi lụa- tơ tằm nguyên chất chỉ đẹp nhất trong lần đầu tiên được các thí sinh mặc dưới ánh đèn sân khấu. Thậm chí nếu gặp mưa, màu tự nhiên nhuộm cho những sợi chỉ thêu có thể bị phai ngay lập tức. Những họa tiết được chọn thêu lên áo lấy từ tranh Ðông Hồ, Hàng Trống, những hình ảnh cổng làng, lũy tre, chim hạc, hoa sen… đồng bộ với hình chiếu trên màn hình LED mang lại một không gian thuần khiết của xứ Bắc. Càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã rất Việt Nam của người mặc áo.

Tất cả những tiết mục ca nhạc trong đêm chung khảo đều hàm chứa tinh hoa xứ Bắc, trực tiếp hay gián tiếp, phảng phất hay nguyên bản. “Người ơi, nhìn tay em làm cỏ cho cây lúa lên bông/ Chừ lúa xanh đang độ nhú đòng/ Hỏi em nay đã có chồng hay chưa…”- tiếng hò giao duyên trai gái do các nghệ nhân trẻ của CLB Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh cất lên không có bất cứ một nhạc cụ đệm nào làm nao lòng không chỉ những người con xứ Nghệ. Tham dự vòng chung khảo tại Cửa Lò, các thí sinh phần nào thấm nhuần tinh thần đất và người xứ Nghệ qua lớp học ví dặm của NSND Hồng Lựu và các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Dân ca xứ Nghệ. Tin rằng tình yêu dân ca, yêu văn hóa truyền thống không chỉ nhen nhóm trong các thí sinh mà còn được họ giúp lan tỏa trong cộng đồng sau cuộc thi.

Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc ảnh 3
 

Sân khấu chung khảo đặt riêng nhạc sĩ những bản phối truyền tải đúng tinh thần “mộc”, tiết giảm các hiệu ứng màu mè, làm nổi bật vẻ đẹp của giai điệu và lời hát. Cũng đã lâu lắm mới thấy một Thanh Lam nữ tính, nhuần nhị và… rõ lời đến thế với Ôi quê tôi chỉ được đệm với một cây guitar. Ở bài hát tiếp Ru em bằng tiếng sóng, đạo diễn xuất chiêu với nhiều hiệu ứng xuất hiện cùng lúc trên sân khấu. Ðáng chú ý là các vũ công cầm đèn và gắn đèn khắp người di chuyển trong những quả cầu trong suốt. Ta có thể hiểu đó là những bong bóng nước trong lòng đại dương, cũng có thể chính là những hạt trân châu lộ diện từ đáy biển sâu. Màn hình sân khấu cũng được phóng chiếu những hình ảnh huyền bí từ đáy đại dương. Nhưng không phải để minh họa cho phần bikini mà lại là đầm dạ hội. Ðây cũng chính là phần thi trang phục tự chọn thể hiện gu thẩm mỹ của thí sinh.

Một trong những phần kết hợp công phu nhất trong chương trình là Cò lả của Yến Lê và Yanbi và phần trình diễn bikini của các thí sinh. Cò lả- phối lại dân ca Bắc Bộ (điểm xuyết cả Bèo dạt mây trôi và Người ơi người ở đừng về) là bản hit đánh dấu thành công của cặp nghệ sĩ trẻ. Họ trình diễn cùng các vũ công trong đồng phục trắng. Và khi các nghệ sĩ lui vào hậu trường, để lại nền nhạc sôi động, các thí sinh mới bước ra cũng trong bộ bikini sắc trắng điểm họa tiết lá tre ánh bạc trên ngực áo. Ðây còn có thể gọi là màn múa lụa sau khi các cô gái đã được tập dượt rất kỹ trong việc tạo dáng bằng những chiếc khăn lụa thoạt đầu được cuốn ngang hông. Mỗi cô có một kiểu phất khăn nói chung không ai giống ai, để tạo ấn tượng riêng với khán giả. Làm nền cho các thí sinh khoe đường cong là những thân tre, cánh cò bay lên trên màn hình LED. Ðôi lúc người đẹp dừng dáng đúng chỗ và xảy ra hiệu ứng như thể thân hình được chắp thêm đôi cánh sáng.

Và khoảnh khắc bùng cháy của đêm diễn là khi ca sĩ trở lại sân khấu, đội ngũ thí sinh nhanh chóng trở thành vũ đoàn hòa cùng âm nhạc. Phong thái trẻ trung sôi động lần này khác hoàn toàn với những động tác uyển chuyển chào sân với áo yếm. Ðây chính là sự kết hợp mấu chốt biến đêm thi nhan sắc thành đêm trình diễn nghệ thuật. Các thí sinh thực sự cống hiến cho khán giả không chỉ nụ cười ánh mắt và những bước đi mà còn cả tinh thần trẻ trung năng động, và phần nào cả tài năng. Và tất nhiên ban giám khảo cùng toàn thể khán giả cũng có dịp được thấy thêm một nét đẹp mới của các cô gái bên cạnh vẻ đẹp tĩnh tại thường thấy ở bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào.

Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc ảnh 4
 

Như vậy, các thí sinh tham dự vào đêm thi của mình một cách chủ động hơn. Và rõ ràng thế hệ thí sinh hôm nay đủ khả năng (nếu không nói là tài năng) để góp phần hiện thực hóa những ý tưởng đẹp dành cho những đêm diễn lớn.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Trước hết, tôi xin chúc mừng báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng tổ chức thành công vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi HHVN. Cuộc thi đã nâng tầm vóc, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao cuộc thi, chất lượng thí sinh đồng đều và tốt hơn vòng chung khảo trước, sân khấu hoành tráng, công phu, số người theo dõi đông đảo. Ðể cuộc thi được thành công rực rỡ như thế này, là do trước đó, BTC cuộc thi đã có cuộc khảo sát kỹ khi quyết định tổ chức tại Nghệ An, cũng như các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh để thống nhất công tác tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ðồng thời, cuộc thi cũng đạt được sự ủng hộ, phối hợp rất tốt của tỉnh Nghệ An.

Vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa HHVN 2018 được tổ chức tại thị xã Cửa Lò là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Nghệ An. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, qua đó giúp giới thiệu điểm đến du lịch Nghệ An tới đông đảo nhân dân cả nước. Ngoài ra, mùa hè cũng là mùa cao điểm của du lịch Nghệ An nên du khách có cơ hội được trực tiếp theo dõi cuộc thi tại biển Cửa Lò”.                                                                                

Cảnh Huệ

MỚI - NÓNG