Có 22 kết quả :

Dân khốn khổ vì đường 'bụi mù trời'

Dân khốn khổ vì đường 'bụi mù trời'

TPO - Hàng chục năm qua tuyến đường Thái Khang và Bình Hòa (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Không những thế, mặt đường chỉ rộng vài mét nhưng nhiều xe tải, xe khách vẫn phớt lờ biển cấm, lưu thông trên 2 con đường này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Dân 'kêu trời' vì đường xuống cấp, rác bủa vây nhiều năm giữa Thủ đô

Dân 'kêu trời' vì đường xuống cấp, rác bủa vây nhiều năm giữa Thủ đô

TPO - Con đường dẫn vào dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân thuộc dự án làm đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng đã xuống cấp nghiêm trọng và xuất hiện các bãi rác tự phát gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân xung quanh. Đáng nói, dù nhiều lần được báo chí phản ánh nhưng tình trạng này vẫn là vấn đề “nhức nhối”.
Trạm BOT ngừng hoạt động ‘án ngữ’ giữa quốc lộ 1K như 'bẫy' người đi đường

Trạm BOT ngừng hoạt động ‘án ngữ’ giữa quốc lộ 1K như 'bẫy' người đi đường

TPO - Mặc dù đã dừng thu phí 3 năm, thế nhưng trạm thu phí vẫn án ngữ giữa quốc lộ 1K. Không đèn cảnh báo, thiếu ánh sáng, trạm thu phí như “bẫy” người đi đường. Trong khi người dân và chính quyền địa phương liên tục cầu cứu, thì đơn vị quản lý nói phải chờ cấp trên phê duyệt mới tháo dỡ công trình.
Quốc lộ 1K đang trở thành đường ‘cha chung không ai khóc’

Quốc lộ 1K đang trở thành đường ‘cha chung không ai khóc’

TPO - Quốc lộ 1K sau thời gian dài ngưng thu phí các trạm BOT khiến đường xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống người dân, mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đường kết nối vùng này đang rơi vào trạng thái “cha chung không ai khóc” khi Bộ Giao thông Vận tải đến nay vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý, nâng cấp.
 Vạn tỉ vẫn hỏng, đâu phải vì mưa ?!

Vạn tỉ vẫn hỏng, đâu phải vì mưa ?!

TP - Câu hát “những con đường đất đỏ lượn vòng trên cao nguyên” trong ca khúc nổi tiếng “Tình ca Tây Nguyên” được Hoàng Vân viết từ 4 thập kỷ trước ở Gia Lai-Kon Tum, nhưng thành phố lân cận cũng ngỡ nhạc sĩ sáng tác ở xứ mình, vì Buôn Ma Thuột từng bị gọi là chốn “Bụi Mù Trời”.