TPO - Sau đợt mưa 3 ngày không ngớt, ngày 3/11, trời đã tạnh mưa, nước rút. Tuy nhiên, các con đường Hà Nội đang phải đối mặt với sự ngổn ngang do lũ để lại.
Chùm ảnh của phóng viên TPO ghi tại một số tuyến phố nước đã rút của Hà Nội.
Nhiều ống cống bị sụt, các tấm sắt được đưa ra để vá (ngõ trên đường Hoàng Minh Giám).
Trạm điện thoại công cộng cũng tan hoang vì mưa lũ.
Nhiều nắp hố ga bị mất (phố Hoàng Đạo Thúy)
Khi nước còn ngập thì cái hố ga này là mối nguy hiểm khôn lường đối với người đi bộ (Phố Huỳnh Thúc Kháng).
Đường Khuất Duy Tiến ngày thường thì bụi bặm nổi tiếng, sau trận lũ này lại xuất hiện hàng chục ổ trâu.
Lề đường Nguyễn Trãi biến thành một bãi rác và bùn.
Ba hố ga liên tiếp bị mất nắp!
Hàng chục chiếc chăn bị ướt được phơi trên giải phân cách trông thật nhếch nhác (đường Nguyễn Trãi).