Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách

0:00 / 0:00
0:00
Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách
SVVN - Nguyễn Đức Trọng vốn là dân chuyên khối A, thi đỗ và học khoa Công nghệ thông tin, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT). Tuy nhiên, sau đó cậu đã dừng học tại PTIT và chuyển qua học Thiết kế đồ họa tại FPT Arena. Sau một thời gian làm Graphic Designer thì chuyển qua làm Social Media, Content Marketing và là tác giả của hai cuốn sách: “ Hiện tại kiên trì, tương lai kiên cố”,  “Thương ai đừng đợi đến ngày mai”.

Chàng trai gốc Hải Dương – Nguyễn Đức Trọng tự nhận mình là một người rất bình thường, không có điều gì nổi bật cả. Nếu phải đưa ra một điểm khác biệt nhỏ thì đó có lẽ là quá trình học và tiến trình nghề nghiệp của anh chàng không bằng phẳng cho lắm: Vốn là dân chuyên khối A, thi đỗ và học khoa Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT). Tuy nhiên, sau đó cậu đã dừng học tại PTIT và chuyển qua học Thiết kế đồ họa tại FPT Arena. Sau một thời gian làm Graphic Designer thì chuyển qua làm Social Media, Content Marketing cho tới hiện tại.

Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 1
Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 2

Quãng thời gian “đặc biệt” của tuổi trẻ

Nói về câu chuyện cuộc sống của mình, Đức Trọng tâm sự: “Khó khăn trong đời thì cũng đã có, có thể kể đến quyết định lớn của đời người là thôi học hay học thêm vài năm ở PTIT, khoảng thời gian mới đi làm không có tiền, đi vay hết bạn này đến bạn khác dù chỉ trăm ngàn để mua đồ ăn, ... nhưng quãng thời gian mình nhớ nhất, cũng là quãng thời gian khiến mình thay đổi nhiều nhất, đó là cách đây 3 năm, khoảng đầu 2018. Mình bị trầm cảm khá nặng. Đó là khoảng thời gian khá đặc biệt, khi có nhiều điều không thuận lợi đến với cuộc sống của mình: Mình chia tay bạn gái mà mình nghĩ sẽ cưới, đúng lúc đó mình lại nhận vị trí mới, tham gia nhiều dự án mới của công ty. Người bạn gái đó rất tốt với mình, từng nghĩ là sẽ chỉ lấy cô ấy chứ không phải ai khác, công việc đó mình đã dành rất nhiều tâm huyết, vì nó không phải ngành mình học, không cố không được, mà cố thì khó quá…”

Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 3

Đức Trọng chia sẻ: “Rất may mắn vì dù là người khép kín, nhưng mình đã “không được” ở một mình lúc ấy. Mấy người bạn thân thiết hay kéo mình ra khỏi phòng, những người đồng nghiệp cùng làm vẫn “thương” mình nhiều, gia đình vẫn luôn ở đó dù mình không dám về nhà trong một thời gian dài… Theo thời gian, mình dần dần cân bằng lại cuộc sống, ổn định tinh thần, thấy vui trở lại, và ý nghĩ viết để chữa lành đã bắt đầu trong mình từ thời điểm đó”.Với bản tính hướng nội, không có nhiều bạn bè, cũng không hay trò chuyện với gia đình, bệnh trầm cảm của chàng trai này lại tái phát khá nặng trong nhiều tháng và phải đối mặt với tình trạng sút cân, suy nghĩ tiêu cực, kết quả công việc tệ hại, không còn hứng thú hay yêu đời nữa.

Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 4

Khi người hướng nội trở thành người truyền cảm hứng

Là một người quan tâm đến sức khỏe tinh thần, chàng trai nhận thấy rằng ngày càng nhiều bạn trẻ gặp rắc rối với các vấn đề trong cuộc sống, nhưng lại không biết chia sẻ thế nào, với ai.

“Có một khoảng thời gian lướt facebook mà đi đâu cũng gặp mấy bài buồn não nề, khiến tâm trạng người đọc đi xuống. Bản thân là người đã trải qua kha khá cảm xúc thăng trầm nên mình không muốn thấy mọi người ngay cả trên mạng cũng thấy “cô đơn”. Vì vậy, mình đã quyết định viết một loạt 100 bài viết chữa lành chia sẻ với mọi người đủ thứ, từ cách vượt qua chuyện thất tình, đối mặt với thất nghiệp, những khó khăn trong cuộc sống, công nhận sự cố gắng của bản thân, tin vào tương lai tươi đẹp,… trong 100 ngày. Tiêu chí của mình khi viết đơn giản lắm, muốn nhắc mọi người: “Một đời, nói vậy thôi, ngắn lắm, mình buồn một ngày là mất đi một ngày rồi”. Đó là quyết định đúng đắn nhất, có ý nghĩa nhất, và hạnh phúc nhất của mình cho tới bây giờ” – chàng trai nói thêm – “Mình tin vào hiệu ứng cánh bướm, dù chỉ một chút tích cực nhỏ, cũng có thể thay đổi một cuộc đời lớn. Cũng nhờ việc viết, trò chuyện với độc giả mà mình đã tìm ra câu nói yêu thích nhất của bản thân: Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, em ạ!

Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 5
Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 6

Hiện tại, bên cạnh công việc chính, Đức Trọng có một thú vui nho nhỏ đó là viết lách tự do. Viết là một hành trình dài mà chàng trai này đã, đang, và sẽ đi tiếp. Trong quá trình đó, anh chàng cũng đã học hỏi và nhận ra được nhiều điều, gặp gỡ, quen biết những con người đặc biệt. Và tất cả những điều đó đã gửi gắm qua hai cuốn sách là Hiện tại kiên trì, tương lai kiên cốThương ai đừng đợi đến ngày mai với mong muốn giúp người đọc chữa lành tổn thương và thêm kiên cường trong những ngày tuổi trẻ.

Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 7
Đường nghề nghiệp trắc trở của chàng trai Hải Dương hướng nội yêu viết lách ảnh 8

Sau những gì mình đã trải qua, những câu chuyện đã được chứng kiến, chàng trai cũng muốn nhắn nhủ thật nhiều với mọi người: “Trước khi trời sáng, chúng ta phải đi qua thời điểm tối nhất của màn đêm. Tuổi trẻ chúng ta sẽ gặp đủ kiểu khó khăn chướng ngại, nhưng như thế mới là tuổi trẻ, và có đi qua mới có thể trưởng thành, gánh vác cuộc đời. Người trẻ bây giờ rất giỏi, rất bản lĩnh, mình tin rằng các bạn sẽ vượt qua tất cả, để có được những gì mình muốn, ở bên được những người mình yêu thương, luôn như vậy!”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.