Đừng vội đổi ngành, hãy đổi cách tiếp cận - Hành trình hướng đi riêng của nữ sinh trường Báo

SVO - Bốn năm đại học là hành trình tìm kiếm bản sắc và lối đi riêng. Vũ Thị Diệu Yến (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối ngành Truyền thông chính sách tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng chênh vênh giữa lý thuyết khô khan và thực tế ngành học. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng giữa thời đại truyền thông số bùng nổ, hình ảnh và màu sắc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành phương tiện giúp thông điệp chính sách lan tỏa mạnh mẽ hơn, mở ra cho Diệu Yến một hướng đi đầy triển vọng.

Chênh vênh trên giảng đường mơ ước

Khoảnh khắc mới bước chân vào giảng đường báo chí với chuyên ngành Truyền thông chính sách, mình từng cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ khi bước vào ngành với tâm thế chưa thực sự rõ ràng về hướng đi của mình. Giữa một môi trường toàn những sinh viên xuất sắc với tư duy sắc bén về chính trị - truyền thông và khả năng viết lách ấn tượng khiến mình đã có lúc cảm thấy lạc lõng, không biết liệu mình có thực sự phù hợp với ngành hay không. Những buổi học về chính sách công, truyền thông đại chúng hay phân tích dư luận xã hội đôi khi làm mình cảm thấy áp lực, bởi đó không phải là thế mạnh của bản thân.

Diệu Yến nhận ra rằng, trong thời đại số, một nhà truyền thông, tuyên truyền không chỉ cần giỏi viết, nói mà còn cần có tư duy hình ảnh để làm nội dung hấp dẫn hơn.

Diệu Yến nhận ra rằng, trong thời đại số, một nhà truyền thông, tuyên truyền không chỉ cần giỏi viết, nói mà còn cần có tư duy hình ảnh để làm nội dung hấp dẫn hơn.

Mình hiểu rằng ngành học của mình yêu cầu sự nhạy bén trong việc phân tích thông tin, triển khai nội dung chính thống và đảm bảo tính chính xác của thông điệp. Thế nhưng, chính bản thân lại cảm thấy những trang tài liệu dày đặc chữ đôi khi chưa thực sự hấp dẫn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Những câu hỏi như: “Làm thế nào để truyền thông chính sách có thể gần gũi hơn?”, “Liệu có cách nào biến những nội dung khô khan trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn không?”,... Những trăn trở ấy khiến mình lạc lõng giữa những buổi học về chính sách, quy trình truyền thông khi chưa tìm thấy “mảnh ghép” kết nối bản thân với ngành học.

Diệu Yến không còn xem hội họa là một sở thích bên lề, mà là một kỹ năng bổ trợ quan trọng cho ngành học và nghề nghiệp tương lai.

Diệu Yến không còn xem hội họa là một sở thích bên lề, mà là một kỹ năng bổ trợ quan trọng cho ngành học và nghề nghiệp tương lai.

Cơ hội nhỏ mở ra chân trời mới

Bước ngoặt đến khi mình tham gia một dự án truyền thông sinh viên và thử sức với việc thiết kế infographic cho một chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Những biểu đồ khô khan khi được minh họa bằng màu sắc, hình ảnh trực quan bỗng trở nên thu hút hơn rất nhiều. Chính từ lúc ấy khiến mình nhận ra rằng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang dần thay đổi, trong kỷ nguyên số, con người không chỉ tiếp nhận thông tin bằng văn bản mà còn bằng thị giác. Một hình thức ngắn gọn, trực quan, đặc biệt là qua hình ảnh, video, infographic có thể truyền tải nội dung chính sách nhanh chóng và hiệu quả hơn hàng trăm con chữ và đó cũng chính là cơ hội để mình sử dụng sở thích, đam mê cá nhân về hội họa trở thành công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành học của bản thân.

Một số tác phẩm poster, infographic ứng dụng vào ngành học của Diệu Yến.
Một số tác phẩm poster, infographic ứng dụng vào ngành học của Diệu Yến.

Từ đó, mình bắt đầu học về thiết kế đồ họa, tận dụng kỹ năng vẽ tay vốn có của mình để thiết kế infographic trực quan, áp phích tuyên truyền cho các chiến dịch truyền thông, thậm chí tham gia vào các dự án báo chí thông qua đồ họa để kể chuyện, thử nghiệm nhiều phương pháp thể hiện khác nhau để tối ưu hóa việc truyền thông chính sách. Không có nền tảng thiết kế chuyên nghiệp, mình phải tự mày mò học từ con số 0. Những ngày đầu, mình đã phải gặp khó khăn khi làm quen với các phần mềm đồ họa, không ít lần chật vật với cách bố cục hình ảnh, màu sắc sao cho vừa đẹp mắt vừa truyền tải đúng thông điệp chính sách. Hơn nữa, truyền thông chính sách đòi hỏi sự chính xác và thận trọng, trong khi nghệ thuật lại có xu hướng sáng tạo, phá cách đòi hỏi mình phải học cách cân bằng giữa sự sáng tạo cá nhân và tính chuẩn mực của nội dung chính thống.

Hình ảnh không chỉ là phần trang trí, mà còn là một công cụ truyền thông mạnh mẽ, giúp lan tỏa thông điệp một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Hình ảnh không chỉ là phần trang trí, mà còn là một công cụ truyền thông mạnh mẽ, giúp lan tỏa thông điệp một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Vẽ nên lối đi của riêng mình

Những thử thách ban đầu không khiến mình chùn bước, ngược lại, nó thôi thúc mình tìm ra cách để dung hòa giữa nghệ thuật sáng tạo và tính chính xác của truyền thông chính sách. Mình bắt đầu bằng cách quan sát thật nhiều, từ những infographic của các tổ chức quốc tế, các chiến dịch truyền thông chính sách thành công, đến cách báo chí sử dụng đồ họa để kể chuyện. Dần dần, mình tìm được cách để dung hòa giữa hai yếu tố: Sáng tạo nhưng vẫn giữ được tính chính thống của thông tin cũng như cách tối giản thiết kế để làm nổi bật nội dung chính hay sử dụng màu sắc và biểu tượng phù hợp để thể hiện sắc thái của từng chiến dịch. Mình biết rằng bản thân đã tìm được hướng đi đúng. Những sản phẩm của mình, từ poster tuyên truyền đến infographic và dần nhận được những đánh giá tích cực, giúp những thông điệp chính sách trở nên gần gũi hơn với cộng đồng. Những infographic đầu tiên được sử dụng trên các kênh truyền thông, những tấm áp phích do mình thiết kế xuất hiện trong các sự kiện sinh viên,đó là những thành quả nhỏ nhưng là dấu mốc lớn để mình hiểu rằng: “Khi ta đủ kiên trì, mọi giới hạn đều có thể vượt qua”.

Hình ảnh không chỉ là phần trang trí, mà còn là một công cụ truyền thông mạnh mẽ, giúp lan tỏa thông điệp một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Hình ảnh không chỉ là phần trang trí, mà còn là một công cụ truyền thông mạnh mẽ, giúp lan tỏa thông điệp một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Bốn năm đại học đã cho mình nhiều hơn một tấm bằng – đó là hành trình tự khám phá và khẳng định bản thân. Mình không trở thành một họa sĩ, cũng không đi theo con đường thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, nhưng bản thân mình đã tìm thấy cách ứng dụng hội họa để nâng cao hiệu quả của truyền thông chính sách. Tất cả đã giúp mình hiểu rằng, đam mê không nhất thiết phải dẫn ta đến một nghề nghiệp cố định, mà nó có thể trở thành công cụ giúp ta làm tốt hơn công việc của chính mình. Mình tin rằng, trong thời đại số, mỗi người trẻ đều có thể tận dụng thế mạnh cá nhân để tạo ra giá trị, không nhất thiết phải trở thành một chuyên gia, chỉ cần biết cách kết hợp khả năng của mình với chuyên môn, mỗi sinh viên đều có thể tìm ra con đường phù hợp.

Với vai trò Trưởng ban Tổ chức sự kiện Spotlight 2024 và Phó ban Spotlight 2023, Diệu Yến đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của trường cũng như của khoa của mình theo học.
Với vai trò Trưởng ban Tổ chức sự kiện Spotlight 2024 và Phó ban Spotlight 2023, Diệu Yến đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của trường cũng như của khoa của mình theo học.

Hành trình phía trước của mình dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự kiên trì rèn luyện tư duy tích cực và tiếp tục cố gắng tự tạo ra giá trị và năng lượng của chính mình. Kiên trì trên con đường mình đã chọn, thành công sẽ chào đón.

(Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

TPO - Tạ Nhật Minh (năm thứ ba, chuyên ngành Luật Kinh tế) đồng thời theo học song ngành Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân - NEU, ghi dấu ấn trong hoạt động Đoàn - Hội và nghiên cứu khoa học. Qua những trải nghiệm tình nguyện, hoạt động phong trào và quá trình học tập, nghiên cứu, nam sinh 2K6 từng bước hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

TPO - Hồ Ngọc Minh (năm thứ ba, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) hiện đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện PTIT. Qua những chiến dịch tình nguyện, hoạt động cộng đồng, Minh dần bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong cách làm việc, giao tiếp cũng như nhìn nhận cuộc sống.

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

TPO - Nguyễn Thị Phương Nga (năm thứ tư, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) chủ động bước ra khỏi môi trường quen thuộc để tìm hiểu cách các quốc gia kết nối và hợp tác. Qua những trải nghiệm tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và diễn đàn thanh niên, Nga từng bước định hình hướng đi gắn với truyền thông đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

TPO - Đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, từng giành giải Ba học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh, Trần Thị Hồng Duyên (cựu học sinh trường THPT C Nghĩa Hưng) trở thành á khoa đầu vào trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHà Nội (VNU-UEB). Nữ sinh lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế để phát huy thế mạnh tư duy logic và ngoại ngữ.

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

TPO - Bên cạnh vai trò lớp trưởng và thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Mỹ Hạnh (năm thứ tư, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân) có ba đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải, được công bố trên tạp chí quốc gia và hai hội thảo quốc tế. Từ nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm truyền thông thực tế, Hạnh từng bước hiểu rõ hơn điều mình cần học và hoàn thiện bản thân.

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

TPO - Nguyễn Trần Hoài Nhi (ngành Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động học thuật và tình nguyện, nổi bật là dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ. Đồng thời, nữ sinh còn đóng góp tích cực cho phong trào sinh viên với vai trò cộng tác viên Văn phòng Đoàn trường và xuất sắc đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố.

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

TPO - Từng tự ti về ngoại hình, Nguyễn Thị Mai (tân cử nhân, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) tìm đến nghiên cứu khoa học hành vi để hiểu hơn về chính mình. Từ đề tài đầu tiên về lòng tự trắc ẩn, Mai dần bước ra khỏi sự tự ti, có 8 bài báo khoa học trong nước, 6 công trình quốc tế và giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026.

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

TPO - Lý Huyền Linh, cô học sinh Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) năm nào giờ đã là sinh viên năm cuối, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngoài học tập, Huyền Linh còn theo đuổi công việc MC được 7 năm. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội học hỏi, làm mới bản thân và bước xa hơn giới hạn.

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Đạt 25,83 điểm khối A00 và trúng tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1, Thò Bá Xa lập tức báo tin cho cô giáo chủ nhiệm rồi bắt xe từ Hải Phòng về Nghệ An. Với nam sinh người Mông mồ côi cha từ nhỏ, Đồn Biên phòng Nậm Càn là nơi có những người 'bố' đã chở che, nuôi dưỡng và tiếp sức cho nam sinh trên hành trình trưởng thành.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào UEB.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

TPO - Lê Trung Nguyên đạt 27,5 điểm ba môn xét tuyển, trong đó có điểm 10 Lịch sử và trở thành á khoa đầu vào, trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội). Trước kết quả này, Nguyên từng trượt trường chuyên vì thiếu 0,15 điểm và thử nhiều cách học để tìm hướng ôn tập phù hợp.

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

TPO - Từng lo lắng khi điểm môn Sinh học trong các kỳ thi thử chỉ ở mức 6 - 7 điểm, Đặng Nguyễn Ngọc Phương quyết định dành toàn lực cho môn học này ở giai đoạn cuối ôn thi. Kết quả, nữ sinh đạt 29,18 điểm và trở thành tân thủ khoa tuyển sinh, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

TPO - Với 28,83 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Trần Thảo Nhi (sinh năm 2008) cựu học sinh trường THPT Xuân Trường B (Ninh Bình) trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, đồng thời là thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội - UEB). Trước đó, cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi Lịch sử cấp Tỉnh và đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

TPO - Lê Danh Vinh (sinh năm 2004) là thủ khoa tốt nghiệp Chương trình Tài năng Khoa học Máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, với điểm tổng kết 3,92/4. Trong thời gian học, Vinh có một bài báo với vai trò tác giả chính tại hội nghị khoa học quốc tế danh giá hàng đầu thế giới trong lĩnh vực học máy năm 2026 (ICML) và một bài đồng tác giả chính tại hội nghị hàng đầu thế giới về AI và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2026 (EMNLP).