Đụng Thái Lan ở bán kết

Đụng Thái Lan ở bán kết
TP - Ghi 9 bàn vào lưới đội tuyển Lào, các học trò của HLV A.Riedl không thể giành ngôi đầu bảng B, ngay cả khi Singapore bị Indonesia cầm chân 2-2. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt đi bán kết ngày 24/1 trước khi tái ngộ trên sân đối phương chiều 28/1.

Những lo ngại của HLV Riedl về mặt cỏ nhân tạo lạ lẫm trên sân Jalan Besar đã không xảy ra trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Lào. Với mặt sân có độ phẳng cao lại không quá mềm như SVĐ quốc gia Singapore, các tuyển thủ Việt Nam khá thoải mái trong việc đan bóng ở cự ly ngắn và trung bình. Chỉ có những phút đầu trận, do chưa quen với độ trượt bóng dưới trời mưa, những đường xẻ dọc biên mạnh hơn dự tính khiến hai tiền vệ cánh rất vất vả trong việc khống chế bóng.

Tuy gặp chút khó khăn đầu trận song các cầu thủ Việt Nam lại nhập cuộc rất tốt với kỷ lục ghi bàn nhanh nhất ở AFF Cup của tiền đạo Công Vinh. Ngay sau pha giao bóng, Đức Dương - người chơi thay Bảo Khanh bên hành lang phải - chuyền vào giữa cho Công Vinh và tiền đạo xứ Nghệ khéo léo tung cú sút chéo góc qua tay thủ môn Sengdalavong ghi bàn thắng đầu tiên ngay ở giây thứ 17 của trận đấu.

Sớm vượt lên dẫn trước, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hứng khởi, liên tiếp tạo được rất nhiều cơ hội trước khung thành đội Lào. Đáng tiếc những pha dứt điểm ở mọi tư thế của các tuyển thủ Việt Nam vẫn kém chút chuẩn xác, trong đó cả những trường hợp Công Vinh đã đối mặt với thủ môn Lào vẫn không chiến thắng, nên mãi tới phút 28, đội tuyển Việt Nam mới có bàn thắng thứ hai từ một pha đối mặt thủ môn Sengdalavong của Công Vinh.

Cho tới hết hiệp một, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 4-0 và với một thế trận vượt trội, hơn 1.500 CĐV Việt Nam, chiếm hơn 90% CĐV có mặt trên sân, đã nghĩ tới một chiến thắng đậm đà để tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà Singapore.

Với ưu thế vượt trội hoàn toàn được tiếp tục duy trì trong hiệp hai, khả năng đứng nhất bảng của đội tuyển Việt Nam, trong khi trận đấu cùng giờ giữa Singapore và Indonesia đang hòa nhau 2-2, là hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng tiếc, cho đến khi trọng tài người Malaysia Ravichandran nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Việt Nam “chỉ” chọc thủng lưới đối phương có 9 lần, trong đó Thanh Bình 4 lần lập công, Công Vinh lập hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về hậu vệ Văn Biển. Gần một chục cơ hội khác bị bỏ lỡ, trong đó có cú sút hỏng ăn từ chấm 11m của đội trưởng Minh Phương và 3 lần dứt điểm không thành bàn của Đức Dương khi trong khung thành đã không còn thủ môn.

Những băn khoăn còn lại

Khá ngạc nhiên là trong một trận đấu gần như đá tập trước một đối thủ dưới cơ, các tuyển thủ Việt Nam vẫn rất trung thành với lối chơi giãn biên mà thiếu hẳn những bài phối hợp tấn công trung lộ. Cả trận đấu, gần như chỉ có duy nhất pha phối hợp bật tường ở giữa sân giữa Minh Phương và Thanh Bình để tiền đạo Đồng Tháp nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 29. Điều chỉnh duy nhất về lối chơi là các cầu thủ chú trọng hơn tới những cú xẻ nách giữa cặp trung vệ và hậu vệ đối phương từ hai cánh để tiền đạo băng xuống dứt điểm.

Vấn đề thứ hai thể hiện khá rõ là đội tuyển Việt Nam thiếu một tiền vệ đủ sức cầm nhịp trận đấu. Trong tình thế đối thủ gần như không còn sức chiến đấu trong hiệp hai, hàng tiền vệ Việt Nam thiếu sự điều chỉnh tốc độ cần thiết đẩy đối phương vào thế vỡ trận, bị rối loạn như trong trận thua Singapore 0-11 mà vẫn để các cầu thủ Lào có đủ thời gian tổ chức, bố trí phòng ngự chống lại các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Với một hàng tiền vệ như vậy, khả năng tranh chấp khu trung tuyến với dàn cầu thủ Thái Lan rất mạnh ở vòng bán kết là nhiệm vụ rất nặng nề mà cả thầy trò HLV Riedl không dễ tìm lời giải.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 24/1. Sau trận đấu hôm qua, HLV Riedl đã mỉm cười hóm hỉnh: “Nếu đội tuyển Việt Nam thắng 2-0, chúng ta sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều cho trận lượt về trên đất Thái”.

Hoàng Nguyên
Từ Singapore

MỚI - NÓNG