"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Dù là được nhận quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, thế nhưng em bé 3 tuổi đang là F1 phải cách ly tập trung này vẫn có chút gì đó "buồn buồn", có lẽ vì không có ông bà cha mẹ ở bên cạnh.

Trước đó, cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước những hình ảnh về một bé trai đi cách ly một mình tại Bắc Giang. Được biết, cậu bé này là N.V.M. (3 tuổi, trú tại thôn Tân Trúc, xã Tiên Sơn).

"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 1

Hình ảnh bé M. đeo khẩu trang giữa trời nắng nóng, nằm ngủ một mình trong khu cách ly ở Bắc Giang khiến cộng đồng mạng xót xa.

Được biết, cả gia đình 4 thành viên của M. vào cách ly tập trung hôm 20/5 khi mẹ bé có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 26/5, bố và 2 anh chị của M. cũng dương tính, được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện. Bé M. có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần nên được ở lại khu cách ly cùng người chú của bé.

Bé trai được nhận xét ngoan ngoãn, tự ăn cơm, tự chơi và không quấy khóc, thỉnh thoảng M. hiếu động chui xuống gầm giường để lấy ô tô.

"Khi biết được hoàn cảnh của cháu, chúng tôi thường xuyên quan tâm và động viên. Mỗi ngày, vẫn gọi điện thông tin tình hình sức khoẻ của cháu đến gia đình để bố mẹ yên tâm điều trị.

Chúng tôi cũng rất thương và quan tâm cháu M. Bố mẹ và anh chị của cháu đã trở thành F0, cháu ở lại cách ly với một người chú. Mỗi phòng cách ly tại đơn vị đều được trang bị quạt cho mỗi giường. Tình trạng chung hiện nay, mọi người đều phải chịu khó đương đầu với nắng nóng", người đại diện Khu cách ly 16 - Trường Sĩ quan Chính trị (đóng tại thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi bé M. đang thực hiện cách ly) chia sẻ với báo chí.

Hôm nay 1/6, được sự quan tâm của cán bộ quản lý, nhân viên y tế, dù là đang trong khu cách ly nhưng bé M., vẫn có 1 ngày lễ đầy đủ. Bé M. nhận được rất nhiều quà từ ban quản lý khu cách ly. Hình ảnh bé trai 3 tuổi nhận quà từ nhân viên khu cách ly khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 2
"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 3
"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 4
"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 5

M. nhận quà trong khu cách ly nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Thế nhưng, đâu đó những hình ảnh này vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi chạnh lòng. Hình ảnh bé M. vui vẻ, ngây thơ khi nhận được quà từ mọi người vẫn có nét gì đó "buồn buồn", có lẽ vì bé không được ở bên cạnh ông bà cha mẹ như bao đứa trẻ khác.

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều dân mạng đã để lại bình luận động viên, chia sẻ với bé. Nhiều người bày tỏ niềm mong mỏi dịch bệnh sớm kết thúc để bé có thể đoàn viên cùng gia đình.

- Ngoan quá con ơi thương nhiều cố lên bé con.

- Ngoan quá, không khóc luôn. Chúc em bé 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe, sớm được về với gia đình nha.

- Mong cho con luôn khoẻ mạnh, hồn nhiên, luôn lạc quan yêu đời. Chúc cho cả gia đình sớm đoàn tụ! Thương quá.

Ảnh: Bắc Giang News

"Dũng sĩ tí hon" 3 tuổi trong khu cách ly tại Bắc Giang ai thấy cũng muốn ôm vào lòng ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.