Đừng “cố đi hết đoạn đường”

Đừng “cố đi hết đoạn đường”
TP - Bài “Loay hoay giữa ngã ba đường” (của bạn Hoàng Thúy V, Thái Hà, Hà Nội) đã mở ra một chủ đề khiến công chúng chú ý, về việc nên hay không nên “thử đi hết con đường tình”.
Đừng “cố đi hết đoạn đường” ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây chính là băn khoăn của bạn V, bạn không biết nên đi tiếp hay dừng lại, rẽ ngả này hay ngả kia, kết cục bạn mới lâm vào tình trạng “loay hoay giữa ngã ba”.

Theo bạn Nguyễn Thị Hoa (Trường ĐH Mở Hà Nội) trong bài “Chạy trốn không phải là biện pháp tốt” thì bạn V đã “nhanh chóng đầu hàng và lặng lẽ chia tay trong đau khổ. Tại sao bạn không đối mặt với sự thật? Quả thật anh ấy đã có quan hệ gì quá đà không…

Chính vì để lửng không giải quyết dứt điểm như thế nên giờ đây, khi gặp lại anh ấy, bạn mới có cảm giác lưỡng lự bất phân rất khó giải quyết”.

Tôi nghĩ bạn Hoa lập luận khá sắc bén rằng “chuyện cần làm rõ chứ không nên phỏng đoán”, bản thân tôi cũng không đồng ý với hành động của bạn V khi “tránh mặt không đối thoại, xé hết thư” nhưng chuyện rõ hay không tôi e rằng đã khá rõ trong chuyện này.

Chẳng cần phải mất nhiều thời gian lắm cũng có thể thấy anh chàng của bạn V là một người “đào hoa” (Điều này bạn Hoa cũng công nhận, bạn còn nhấn mạnh: “Anh ấy không phải là người xấu, nhưng chắc chắn là người có khả năng gây nguy hiểm cho cuộc đời của những người con gái liên quan đến mình”.

Nếu vậy, thì không nên gắn đời mình với một người con trai như thế.

Mà đã vậy, theo tôi việc “giữ chủ quyền, đối thoại với các địch thủ” như bạn Hoa đưa ra, theo tôi là không cần thiết! Với một chàng trai thế này, dường như luôn luôn có tình trạng “lỗ hà ra lỗ hổng”, bịt chỗ này lại bục ra chỗ khác.

Và hình như anh ta còn có tính chóng chán? Điều đó biểu hiện qua việc kết hôn rất vội vàng để rồi sau 1 năm thì lại chia tay.

Như vậy thì có thể tin tưởng được điều gì lâu dài ở anh ấy hay không, dù anh là người tốt! Anh có thể không có ý lừa lọc ai, nhưng con tim anh ta luôn phản bội chính anh ta.

Điều rắc rối lớn nhất hiện nay là bạn vẫn yêu anh ta. Nhưng theo tôi, lúc này là lúc bạn phải cương quyết dứt bỏ những tơ vương, dù sẽ rất đau đớn.

Thà tiếp tục “lười yêu” thêm một thời gian để đỡ mệt mỏi (trong tương lai gần) theo tôi còn tốt hơn cố “đi hết đoạn đường lần này”…

Hoàng Mai Nam
TP Bắc Ninh

MỚI - NÓNG