Đừng cho thiên hạ biết

Đừng cho thiên hạ biết
TP - Tui thấy cái ông chủ tịch quận Hải Châu, Đà Nẵng rất có vấn đề…

- Là sao? Ổng tham ô tham nhũng hay lạm quyền làm trái?

- Hổng có chuyện đó! Vấn đề là ở chỗ ổng vạch áo cho người xem lưng…

- Kỳ dzậy ta! Ông bà từng dạy, đóng cửa bảo nhau rồi mà…

- Có người cũng góp ý, nhưng có lẽ bức xúc quá nên ổng cực chẳng đã phải vạch áo thôi…

- Cụ thể có vấn đề chi sau lưng?

- Ổng nói, bộ máy văn phòng của quận cồng kềnh quá mà hổng có hiệu quả.

- Chuyện này là thực trạng chung chớ đâu có là nỗi đau của riêng Hải Châu, quận ổng?

- Có cái riêng chớ! Theo thống kê thì hiện bộ phận văn phòng quận có đến 25 nhân sự. Ổng tính toán, chỉ cần 5 người thôi thì làm ngon ơ khối lượng công việc của 25 người kia, với điều kiện là do ổng trực tiếp chỉ huy, điều hành…

- Nghe anh Hai nói tui có một thắc mắc: Ổng làm chủ tịch, quyền hạn trong tay, thấy dư thừa và kém hiệu quả đến tám mươi phần trăm dzậy sao không xử?

- Cũng đã có người hỏi thẳng câu đó…

- Ổng trả lời sao?

- Ổng biểu, 25 nhân sự này là đều do thế hệ trước để lại…

- Đúng là khó cho ổng ha! Chuyện này thì tui chia sẻ sâu sắc với ổng, bởi tui đã từng nghe nỗi niềm của không ít lãnh đạo. Biết họ tồn tại trong cơ quan như thân kí sinh, tầm gửi nhưng khi xử lí tinh giản thì vướng. Người này là con anh Tư, người kia là cháu chị Sáu, người nọ là là em bác Tám…Anh Tư, chị Sáu, bác Tám…đều là cán bộ chủ chốt lớp trước, đang ở cương vị cao hơn…Nếu là anh Hai, anh có dám trảm hông?

- Khó ha! Đã vô thế kẹt dzầy, chi bằng đừng tiết lộ cho thiên hạ biết. Dân tình người ta bức xúc, phẫn nộ có phải phức tạp thêm hông?

- !!!???

MỚI - NÓNG