Có 52 kết quả :

Săn mây trên 'lưng khủng long' Tà Xùa

Săn mây trên 'lưng khủng long' Tà Xùa

TPO - Không đủ ngôn từ để diễn tả trọn vẹn cái cảm giác trước vẻ đẹp thiên nhiên khi săn mây trên đỉnh Tà Xùa (Bắc Yên). Thời gian như ngừng trôi, từng khoảng khắc trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết.
Cánh đồng ruộng đã thu hoạch lúa vụ 2 xong nhưng đến giờ khô cằn. Ảnh: Việt Văn

Bấp bênh mùa lũ cạn

TP - Mùa nước nổi ở miền Tây cạn dần theo thời gian. Mấy năm nay, người dân sống dựa vào mùa nước nổi đang liêu xiêu toan tính kế sinh nhai. Cảnh xóm làng nhộn nhịp, hối hả chuẩn bị cho một mùa làm ăn giờ sao mà xa lắc...
Kim Ngân và Simon cùng nhau đạp xe 16.000km từ Việt Nam đến Paris. Ảnh: Ảnh NVCC

Cô gái Việt và 300 ngày đạp xe tới Paris

TP - Cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Kim Ngân đến từ Gia Lai chia sẻ kỷ niệm về chuyến đi đầu tiên trong đời trên quãng đường dài 16.000 km qua 11 quốc gia từ Việt Nam đến Paris (Pháp) bằng xe đạp để tuyên truyền chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Ngư phủ Cảnh kiểm tra mồi câu trên sông.

Những “sát ngư” trên dòng Sêrêpốk

TP - Khi mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu, ngư phủ làm nghề câu cá lăng khởi động ngay việc ra sông đặt câu, giăng lưới để vây bắt cá lăng. Ở thôn Phú Sơn, xã Cư Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) có gần 30 hộ dân theo đuổi nghề này.
Ngỡ ngàng những bức ảnh thiên đường Sơn Đoòng

Ngỡ ngàng những bức ảnh thiên đường Sơn Đoòng

TPO - “Ai bảo thiên đường là phải đi lên? Tôi may mắn nằm trong số 800 người đầu tiên trên thế giới được tham dự chuyến thám hiểm khám phá thiên đường trong lòng đất - Hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Việt Nam)”, anh La ban Luk chia sẻ.
Tranh: Nguyễn Văn Hổ.

Rong ruổi 40 năm bằng xe ba bánh

TP - 75 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, mạnh mẽ, yêu đời với 40 năm rong ruổi “cuốn theo chiều gió” trên những chiếc sidercar. Đó là những nét phác họa cơ bản về người đàn ông tự do Nguyễn Quang Khuê, hay còn gọi là “già Khuê”.
An thần

An thần

TP - Suốt tháng 3 này, chị em Sài Gòn chộn rộn khoe áo dài. Áo dài, cũng thường thôi. Nhưng thành phố vận động mặc suốt tháng cả trong những sinh hoạt bình thường giữa ngày thường thì lại không thường chút nào. Chặt tay, cướp giết chưa chặn được thì tăng cường áo dài xuống phố, cho dịu bớt máu me chăng?
Đông đảo du khách trong và ngoài nước về với thác Hiêu, xã Cổ Lũng,huyện Bá Thước (Thanh Hóa) tháng 11/2015. Ảnh: Hoàng Lam.

Bản Hiêu làm du lịch

TP - Mỗi ngày có tới cả trăm khách là người nước ngoài đến thăm, lưu trú tại các nhà sàn của bản Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa).
5.000 đôi chân trần thi chạy trên bờ biển Đông

5.000 đôi chân trần thi chạy trên bờ biển Đông

TPO - Khoảng 5.000 VĐV không chuyên là người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước mọi lứa tuổi sẽ tham gia hành trình chạy mang tên “Đôi chân trần trên biển Đà Nẵng” (Danang Barefoot Run 2015-2016), diễn ra ngày 6/12/2015, trên bờ biển Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng