Đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ trong dịp lễ trọng

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.
Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.
TPO - Đêm 30/4/2014. 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khuôn viên Tỉnh đội Mulđulkiri, Vương quốc Campuchia, các chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (K51), Bộ CHQS tỉnh Đăk Lăk vẫn tất bật chuẩn bị để sáng 1/5 đưa linh cữu các bác, các chú về quê.

Năm nào cũng vậy, đêm cuối trên nước bạn, cả Đội K51 chẳng ai chợp mắt. Ngay từ chiều tất cả hài cốt đã được gói bọc, kiểm tra cẩn thận. Trang bị và những ngôi nhà bạt được tháo gỡ và xếp đặt gọn trên xe. Các thùng xăng được bơm đầy, panô khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được cắm trang trọng trước đầu xe ...

Mùa khô 2013-2014, Đội K51 tìm kiếm và cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đại úy Phan Tất Đại, Đội trưởng K51, cho biết: “Các dấu vết ngày càng khan hiếm, địa hình địa vật ở Muldulkiri qua thời gian đã thay đổi, quanh vùng giờ đa số là người dân di cư tự do đến sau chiến tranh chứ không phải đồng bào bản địa nên không nắm được gì nhiều. Chúng tôi phải chia nhỏ đội thành các nhóm 3 - 4 đồng chí, đến từng phum, từng thôn gặp gỡ chính quyền và người dân nhờ giúp đỡ. Từng mẩu thông tin phản hồi dù mù mờ, với đội đều quý lắm”.

Hai tháng đầu mùa khô, dù tiếp nhận hàng trăm thông tin, nhưng Đội không tìm được ngôi mộ nào. Một đêm cuối năm, trong khu rừng khộp ở huyện Pet–chan-đa, binh nhì Lang Văn Hải bỗng nằm mơ thấy người chú của mình đã mất từ lâu hiện về báo mộng, cứ đi ngược con suối lên gặp tảng đá to bằng phẳng, nhìn chếch sang bên trái 5m sẽ thấy 3 hòn đá to xếp lại, đào thẳng chỗ ấy xuống sẽ có mộ.

Sáng hôm sau trời mưa tầm tã, Hải bèn rủ mấy chiến sĩ khác đi ngược suối xem sao, quả nhiên, các anh tìm được một bộ hài cốt, có cả sao mũ, lọ pinixilin…

Thượng tá Lê Thế Hà, trợ lý Ban Chính sách, nguyên là Chính trị viên của đội K51 vui mừng: “Chúng tôi vốn không duy tâm, nhưng đã thấy nhiều sự việc trùng hợp rất kỳ lạ. Từ khi tìm được bộ hài cốt bên bờ suối, công việc của Đội thuận lợi hơn rất nhiều, cứ khoảng 1 tuần lại tìm thêm được 1 mộ nữa. Đội đã xây dựng cơ sở, để lại số điện thoại cho hầu hết các trưởng thôn trong tỉnh, khi có thông tin họ sẽ báo ngay…”.

Thượng úy Trần Trọng Giang, lái xe của đội cho biết: “Do thường xuyên phải ở trong rừng, ngủ tăng võng, uống nước suối, ăn đồ khô, nên hầu như các thành viên đều một vài lần bị sốt rét. Cứ vừa khỏe là anh em lại cầm cuốc, cầm xẻng đào đất được ngay. Tuy thiếu thốn, nhưng chuyện sẻ gạo, nhường cơm, chia thuốc cho người dân diễn ra hàng ngày, nhờ làm tốt công tác dân vận, những nơi đội đến đều để lại tình cảm tốt đẹp với người dân, đa số anh em bây giờ đều nói thông viết thạo tiếng nước bạn”.

Với mỗi bộ hài cốt, Đội đều ghi chép cụ thể vị trí, thời gian, đặc điểm, di vật đi kèm, người quy tập… để khi về nước bàn giao lại cho Sở LĐTB & XH, Viện Khoa học hình sự để xác định ADN. Tại địa điểm tập kết, ba ngày đầu tiên, các anh sẽ cúng cơm cho các liệt sĩ theo đúng phong tục tập quán, sau đó chỉ thắp hương với hoa quả. Từ khi tìm được hài cốt đầu tiên đến khi hành quân về nước, không khi nào trên bàn thờ tắt ánh nhang.

Đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ trong dịp lễ trọng ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh thắp hương tưởng nhớ vong linh liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Gia Doanh, trưởng Ban Chính sách, cho biết: “Hằng năm, trước khi sang Campuchia, Đội đều làm lễ xuất quân ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, xin các bác các chú phù hộ để anh em tìm và cất bốc được nhiều liệt sĩ hơn. Mỗi khi Đội có người về Việt Nam, anh em lại ra nghĩa trang báo cáo kết quả để các bác, các chú ở nhà biết. Năm nay chúng tôi tập trung tìm ở 4 huyện của Muldulkiri là Ko Nhét, Pet-chan-đa, Keo-sa-ma và Ô răng”.

Sau Lễ cầu siêu diễn ra trên đất bạn, quá trưa 1/5, đoàn xe đón các liệt sĩ về đến Trung tâm thành phố Ban Mê Thuột, diễu hành qua một số tuyến phố trung tâm, rồi tập kết tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Các hài cốt được chuyển xuống xe, đưa vào các tiểu sành theo đúng số thứ tự, phủ cờ Tổ quốc lên trên trước khi đặt trang trọng trong lồng kính.

Bà Mai Hoan Niê Kđăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chuyên trách đặc biệt, khẳng định: “Việc cất bốc và đưa về nước số hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên đất bạn là chủ trương của Đảng và Nhà nước, là nguyện vọng thiết tha của toàn dân, toàn quân ta. Bằng việc làm thầm lặng, cán bộ chiến sĩ của đội K51 luôn hy vọng, mỗi năm sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được trở về yên nghỉ trên đất quê hương”.

MỚI - NÓNG