Đưa con đi tiêm chủng, ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

 Chiếc cầu tràn qua xóm Hưng Yên, Lộc Yên, nơi ba mẹ con chị Sâm bị nước lũ cuốn trôi.
Chiếc cầu tràn qua xóm Hưng Yên, Lộc Yên, nơi ba mẹ con chị Sâm bị nước lũ cuốn trôi.
TPO - Khi qua chiếc cầu tràn bị ngập nước, ba mẹ con chị Sâm bị nước lũ cuốn trôi. Người dân cứu được chị Sâm và bé Quỳnh, còn Sơn bị nước cuốn mất tích.

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Khoảng 8h hôm nay (22/7), chị Nguyễn Thị Sâm (43 tuổi, trú tại xóm Hưng Yên, Lộc Yên, Hương Khê) cùng hai con là Đinh Văn Sơn (17 tuổi) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) trở về nhà sau khi đi tiêm phòng cho bé Quỳnh.

Vào thời điểm đó, Sơn điều khiển xe máy chở mẹ và em gái.

Khi đi qua cầu tràn của xóm, ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi. Chị Sâm biết bơi nên ôm cháu Quỳnh trôi khoảng 200m và được người dân cứu vớt. Còn Sơn bị nước cuốn mất tích.

Cho đến tối 22/7, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân.

MỚI - NÓNG