Dự định của các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018

KTS tương lai Chu Thị Minh Trang. Ảnh: N.M.Hà.
KTS tương lai Chu Thị Minh Trang. Ảnh: N.M.Hà.
TP - Chu Thị Minh Trang (Hải Phòng) 3 năm liền chỉ thi vào khoa Kiến trúc, ÐH Xây dựng. Năm đầu tiên vào trường, cô giật luôn giải Hoa khôi. Trang yêu thích mảng lịch sử kiến trúc, trước đây từng mơ ước dành giải Pritzker (Nobel của kiến trúc), nhưng nay ấp ủ ước mơ thành lập tổ chức hỗ trợ những bạn trẻ tâm huyết nghiên cứu bảo tồn kiến trúc.

Con đường đến với Trường múa của Phạm Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh) không hẳn dễ dàng. Thoạt đầu, cô muốn đóng phim nhưng bố mẹ không đồng ý, hướng cho Trang theo sư phạm. Trong một lần đi với bạn ra Hà Nội chơi vô tình xem buổi tốt nghiệp của học sinh múa, Trang mê luôn, đăng ký thi cùng bạn. Kết quả bạn dù ôn luyện từ trước lại trượt, Trang chưa biết gì đỗ. 18 tuổi mới bắt đầu học múa, ép dẻo, xoạc ngang trở thành cực hình. Trang trốn về nhà khóc với mẹ, nhà trường thông báo nghỉ quá 15 ngày sẽ đuổi học, sợ quá lại quay lại trường. Hiện Trang đã tự lập bằng nghề. Cô tham gia diễn Tinh hoa Bắc Bộ hơn năm nay, và dự tính sẽ học thêm biên đạo để trở thành HLV múa.

 Nguyễn Hoài Phương Anh (Hoa khôi Học viện Báo chí Tuyên truyền) đến với HHVN để tìm cơ hội… làm nghệ thuật. Mặc dù cô sinh viên khoa Triết vẫn chưa xác định rõ lĩnh vực mình theo đuổi:  “Ca hát, nhảy múa, người mẫu, diễn viên… em đều ham!” - Trang dự tính trước mắt làm người mẫu, rồi sẽ rèn giũa giọng hát để có thể làm ca sĩ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.