Du đấu ở Mỹ, M.U mất cả đội trưởng lẫn tân binh

Antonio Valencia chấn thương ngay phút thứ 7
Antonio Valencia chấn thương ngay phút thứ 7
TPO - Sau tân binh Diogo Dalot, Man Utd đứng trước tình thế khó khăn khi đội trưởng Antonio Valencia cũng dính chấn thương bắp chân trong chuyến du đấu Mỹ.

Man Utd có thể bắt đầu mùa giải mới mà không có hậu vệ cánh phải sau khi Valencia dính chấn thương ở trận giao hữu với San Jose Earthquakes rạng sáng nay.

Hậu vệ sắp 33 tuổi người Ecuador đã phải rời sân ngay ở phút thứ 7 vì vấn đề ở bắp chân. Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận đội trưởng của ông sẽ phải chịu đựng chấn thương nhiều hơn mùa giải trước.

HLV người Bồ Đào Nha nói: “Valencia đã dính chấn thương và tôi nghĩ Man Utd cần quen với chuyện đó. Mùa giải trước, cậu ấy đã phải đối phó với tình huống này và cậu ấy chắc chắn còn phải chịu đựng nhiều hơn trong thời gian tới”.

Nếu Valencia phải nghỉ thi đấu dài hạn, Man Utd sẽ không có hậu vệ cánh phải khi mùa giải bắt đầu. Trước đó, HLV Mourinho xác nhận tân binh Diogo Dalot cũng phải nghỉ thi đấu đến tháng 9.

Người vào thay thế Valencia ở trận đấu với San Jose Earthquakes là Matteo Darmian. Tuy nhiên, Darmian đang đàm phán trở lại Italia thi đấu cho Napoli. HLV Mourinho dự kiến sẽ không giữ chân hậu vệ người Italia ở lại bất chấp việc thiếu hụt nhân sự ở cánh phải.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, ông có thể sử dụng tạm thời các trung vệ Victor Lindelof, Phil Jones hoặc tài năng trẻ như Axel Tuanzebe, Fosu-Mensah. Theo lịch, Man Utd sẽ đá trận khai mạc Premier League 2018/19 vào rạng sáng ngày 11/8 tới, gặp Leicester City ở Old Trafford.

MỚI - NÓNG