TP - Ngày 18/4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng),
TPO - Ngày 20/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Đỗ Văn Minh (cựu Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), về tội “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả”.
TPO - Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ trong vụ án sát hại, đốt xác chủ nợ phi tang gây rúng động xã hội. Phiên tòa được lực lượng chức năng siết chặt an ninh, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.
TPO - Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra vụ nữ chủ quán cà phê bị giết, đốt xác trên địa bàn huyện Bình Chánh, công an đã bắt được nghi phạm.
TP - Chiều 7/1, tại phiên xử sơ thẩm vụ án nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang xảy ra ở Ðắk Nông,Viện KSND tỉnh Ðắk Nông đề nghị mức án đối với bị cáo Ðỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Ðảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Ðồng): Tử hình vì tội giết người; từ 19-20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 4-5 năm tù về tội hủy hoại tài sản; 3-4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt đề nghị cao nhất cho bị cáo Minh là tử hình.
TPO - Nợ nần chồng chất, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Đồng) giết cháu họ, đốt xác, tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm. Ngày mai, phiên tòa sơ thẩm xử kẻ thủ ác diễn ra tại Đắk Nông.
TPO - TIN NÓNG ngày 24/12: Ngủ nhờ nhà bạn, bé gái bị hai người hãm hiếp suốt đêm; Thợ xây bị sát hại vì đánh vợ chồng đồng nghiệp; Hé lộ danh tính hung thủ giết người, đốt xác gây rúng động ở Đồng Tháp;...
TPO - Đối tượng tình nghi trong vụ án giết người, đốt xác gây chấn động ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Phú Yên.
TPO - Báo chí Triều Tiên hôm nay nói rằng họ đang tìm kiếm thi thể quan chức Hàn Quốc bị bắn chết, nhưng cảnh báo rằng các hoạt động của hải quân Hàn Quốc ở khu vực này có thể làm gia tăng căng thẳng.
TPO - Nhiều nguồn tin cho thấy Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nợ nần nhiều do “lướt sóng” trên sàn giao dịch cà phê và vay tiền mua đất.
TP - Bí thư đảng ủy một xã ở Lâm Đồng giết cháu, đốt xác, dựng hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm hoặc trốn nợ, giống như một kịch bản phim man rợ.
TPO - Do không có tiền trả nợ, Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã hẹn chủ nợ là chị H ra vườn hoa để nói chuyện, rồi dùng búa hạ sát và tưới đốt nạn nhân.
TPO - Thông tin từ Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng ngày 1/3 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can giết chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang.
TPO - Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các bộ phận xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM) là của một người đã tử vong cách đây khoảng 2 - 3 tháng.
TPO - TIN NÓNG ngày 10/11: Cô gái nghi bị giết, đốt xác sau 3 ngày 'mất tích'; Kẻ sát hại vợ trong thời gian giải quyết ly hôn khai gì?; Xác định danh tính thi thể nam giới mất đầu, nghi bị lợn rừng rỉa...
TPO - Công an truy tìm được các chứng cứ thể hiện bị cáo sát hại người cùng thôn rồi đốt xác phi tang. Tuy nhiên, gia đình bị hại cho rằng quá trình giải quyết vụ án có bỏ lọt tội phạm.
TPO - Tên trộm chui từ trong gầm giường ra xin nhưng bị chủ nhà giằng co, dùng chày đánh. Đối tượng đánh lại khiến chủ nhà tử vong rồi đốt xác phi tang…
Điều khiến dư luận phẫn nộ là mọi hành vi tàn độc của Nguyện đều thực hiện ngay trước mặt đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của đối tượng. Đứa bé vốn nhanh nhẹn, ngoan hiền đã trở nên cộc cằn và có biểu hiện trầm cảm sau vụ án.
TPO - Ngày 1/12, Thông tin từ cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho hay vào khoảng 4h sáng cùng ngày xảy ra vụ việc anh Phạm Văn Trung (SN 1978, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) sát hại vợ Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1984, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).
Thấy anh Lộc gục xuống Bảo kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, lấy can nhựa đựng khoảng 3 lít dầu hỏa đổ lên người rồi châm lửa đốt. Trên đường lẩn trốn, Vắn Cống Bảo đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng y không dám làm.