Đốt quần áo vợ, cháy luôn cả nhà

Đốt quần áo vợ, cháy luôn cả nhà
TPO- Tức giận vì vợ chưa về nhà, ông Sáng đã tức giận ôm quần áo của vợ ra đốt ngay trong nhà. Lửa bén vào đống quần áo, lan ra cháy luôn căn nhà.

Đốt quần áo vợ, cháy luôn cả nhà 

> Cháy nhà máy Diana thiệt hại khoảng 400 tỉ đồng
>Vẫn chưa thể dập xong lửa tại nhà máy Diana
> ẢNH hiện trường (25/10): Nhà máy Diana Bắc Ninh chìm trong biển lửa
>Biển lửa bao trùm nhà máy Diana Bắc Ninh         

TPO- Tức giận vì vợ chưa về nhà, ông Sáng đã tức giận ôm quần áo của vợ ra đốt ngay trong nhà. Lửa bén vào đống quần áo, lan ra cháy luôn căn nhà.

Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa.

Khoảng 17h ngày 27/10/2013, Đặng Văn Sáng (SN 1976 người dân tộc Dao, trú tại thôn 5, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar-Đắk Lắk) đi uống rượu về không thấy vợ ở nhà.

Ông Sáng gọi điện thoại cho vợ (đang chơi bên nhà bà con ở cùng xã) bảo về. Nhưng vợ chưa kịp về thì ông đã tức giận ôm quần áo của vợ ra đốt ngay trong nhà. Lửa bén vào đống quần áo, lan ra cháy luôn căn nhà.

Hàng xóm phát hiện liền chạy đến chữa cháy, nhưng lúc đó trời gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ tài sản và căn nhà gỗ 3 gian của vợ chồng ông Sáng, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Trung Hải

Theo Viết
MỚI - NÓNG