Đột kích nhà hàng thác loạn giữa Sài Gòn

Sau những màn múa khiêu dâm, múa cột…khách hàng cần đi đến Z, “má mì” Hải sẽ điều tiếp viên phục vụ theo yêu cầu. Hầu hết các “chân dài” ở đây đều có độ tuổi từ 20 đến 25 và giá của một lần đi khách là 1,5 triệu đồng. 

Rạng sáng ngày 5/4, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát Công an quận 1 (TP.HCM) phối hợp Đoàn liên ngành 814 của quận đã đột kích vào nhà hàng Xuân Xuân Nhật (đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1). Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác cũng ập vào khách sạn Hồng Loan (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao).

Đột kích nhà hàng thác loạn giữa Sài Gòn ảnh 1

Nhà hàng Xuân Xuân Nhật chỉ 'chọn' khách đi xế hộp

Thác loạn từ A đến Z

 
Bên trong ánh sáng mờ ảo của đèn màu, hàng chục vị khách đang hào hứng trước màn tiếp khách đầy nóng bỏng của dàn tiếp viên. Khi Đoàn kiểm tra ập vào một phòng trên lầu, hai trong bốn nữ tiếp viên... không mặc quần áo đang say sưa uốn éo theo điệu nhạc với những động tác khiêu dâm.

Phía khách sạn Hồng Loan, lực lượng công an cũng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang 'mây mưa'. Các cô gái khai nhận là nhân viên của nhà hàng Xuân Xuân Nhật và làm việc theo sự “điều động” của quản lý Trần Thị Ngãi (tự “Má Hải”, 51 tuổi, ngụ Quảng Ngãi). 

Đột kích nhà hàng thác loạn giữa Sài Gòn ảnh 2
Sau những màn múa khiêu dâm, múa cột…khách hàng cần đi đến Z, “má Hải” sẽ điều tiếp viên phục vụ theo yêu cầu. Hầu hết các “chân dài” ở đây đều có độ tuổi từ 20 đến 25. Và giá của một lần đi khách là 1,5 triệu đồng. Từ lời khai này, công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Ngãi để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”. Với các lỗi kinh doanh sai ngành nghề, kinh doanh karaoke, rượu không phép, tiếp viên phục vụ với hình thức khiêu dâm… Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt. Ngoài “Má Hải” chuyên quản lý đào thì nhà hàng Xuân Xuân Nhật cón có một quản lý khác là Phạm Thuỷ Diễm Lan (49 tuổi). Tuy nhiên Lan khai không biết chuyện tiếp viên đi khách hay múa khiêu dâm trên phòng.
Đột kích nhà hàng thác loạn giữa Sài Gòn ảnh 3 "Má Hải" quản lý các em chân dài của nhà hàng Xuân Xuân Nhật
Nhà hàng chỉ phục vụ khách đi xế hộp

Theo cơ quan điều tra, để che mắt cơ quan chức năng, nhà hàng Xuân Xuân Nhật hoạt động với phương thức tinh vi. Muốn vào đây, khách nhất định phải đi xe ôtô hoặc phải là khách VIP quen thuộc. Ngoài ra, những vị khách này phải cung cấp đúng mật khẩu được thay đổi theo từng tuần thì mới bước được chân vào nhà hàng. Nếu khách không đáp ứng đủ những điều kiện trên thì nhân viên phía ngoài sẽ bảo “hết phòng”.

Với thiết kế 3 tầng, mỗi lầu có 3 phòng và chỉ di chuyển bằng thang máy, nhà hàng đã hạn chế việc đi lại của khách để tránh bị dòm ngó. Đối phó với cơ quan chức năng, nơi đây còn được trang bị hệ thống báo động lắp đặt kín đáo. 

Mỗi khi có “động”, nhân viên nhà hàng sẽ nhấn nút để phía trên nhanh chóng dọn dẹp. Không đi được cầu thang bộ vì đồ đạc để kín lối đi, lực lượng kiểm tra dùng thang máy lên đến nơi thì đâu đã vào đấy.

Kinh doanh karaoke không phép nên trong mỗi phòng, nhà hàng chỉ để một ti vi còn loa và dàn máy được giấu trong tường. Khách đến hát thì bấm và chọn bài bằng mắt hồng ngoại. Vì vậy khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, các nhân viên thu dọn hết mọi thứ nên không phạt được lỗi này.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các cơ sở, tụ điểm kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 1 cho biết.

Xem thêm: Cận cảnh nhà hàng thác loạn dành cho đại gia Sài Gòn

Theo Theo Một Thế Giới
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.