Có 19 kết quả :

Thường thức thú vị cho Tết này

Thường thức thú vị cho Tết này

Tại miền đất xa xôi - nơi thời gian như bị quên lãng, Điểm tham quan Khu Bảo tồn sinh thái (ĐTQ.KBTST) Đồng Tháp Mười tựa như một “lời mời gọi của thiên nhiên”, đem lại cho du khách cảm giác thanh thản và an yên trong tâm hồn.
Người đàn bà chèo thuyền trên Đồng Tháp Mười

Người đàn bà chèo thuyền trên Đồng Tháp Mười

TP - Ai về thăm Đồng Tháp Mười vào mùa sen nở, sẽ khó quên hình ảnh những người đàn bà mặc áo bà ba đủ màu sắc chèo thuyền, y như những bông hoa sen, những cánh sen Đồng Tháp. Họ đưa du khách thăm những danh thắng, những nét đẹp đồng bằng. 
Ông Lê Thành Thăng dù đã U80 nhưng vẫn tham gia hái bông điên điển xuyên đêm Ảnh: Kim Hà

Xuyên đêm hái bông điên điển

TP - Nhớ những mùa lũ năm trước, nước tràn đồng mang đầy ắp sản vật tôm cá, vùng “rốn lũ” cũng nhộn nhịp hẳn lên, bởi đâu đâu cũng tấp nập ghe xuồng đánh bắt. Tuy nhiên, với mùa lũ cạn hiện nay, nguồn thủy sản khan hiếm thì các loại thủy sinh, trong đó có cây điên điển đã trở thành “cứu cánh”, đem lại thu nhập chính cho bà con.  
Người dân Đồng Tháp Mười kiếm tiền triệu mỗi mùa từ nghề “SBC”.

Săn chuột Đồng Tháp Mười

TP - Lũ không về, chuột đồng sinh sôi nảy nở phá hoại mùa màng. Người dân vùng Đồng Tháp Mười gồng mình săn chuột, vừa để bảo vệ mùa màng, vừa để tăng thêm thu nhập.
Nhà hàng giữa rừng.

Tràm Chim mùa lũ cạn

TP - Với mục tiêu làm một chuyến về miền Tây để được phần nào hòa mình vào không khí hoang sơ thuở “cha ông đi mở cõi”, chúng tôi chọn Tràm Chim mà tới. Vùng đồng nước rộng hơn 7.300 ha, một phần của Đồng Tháp Mười, theo suy nghĩ của chúng tôi, nơi đây ít nhiều lưu giữ hình ảnh của thời khẩn hoang, chim trời, cá nước, trôi nổi lục bình.
Tặng 40 máy tính cho tỉnh Long An

Tặng 40 máy tính cho tỉnh Long An

Ngày 29/9, Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (VNIF) thuộc công ty Cổ phần VNG phối hợp cùng Sở thông tin và truyền thông tỉnh Long An đã tổ chức chương trình “Đưa Internet về làng”.
Thành hoàng đội mũ cối

Thành hoàng đội mũ cối

TP - Ở ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước vùng trũng nhất của khu vực Đồng Tháp Mười thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, một gia đình nông dân nghèo đã lập miếu thờ hơn 200 liệt sĩ hy sinh vào mùa nước nổi tháng 10-1973 có tên là Miếu Bắc Bỏ.
Mẹ Viết vẫn tự đi lại được

Người mẹ anh hùng sống qua ba thế kỷ

TP - Tháng 9-2009, cụ bà Gertrude Baines người Mỹ qua đời ở tuổi 115. Cụ bà Kama Chien, người Nhật Bản 114 tuổi sau đó được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới còn sống. Nhưng trong vùng Đồng Tháp Mười của Long An có một bà mẹ Việt Nam Anh hùng có 7 con là liệt sĩ, đang sống tới 119 tuổi.