Đồng Lan kể chuyện cách ly giữa Paris

Ảnh Đồng Lan tự chụp sáng 1/4 tại “khu cách ly” của riêng mình
Ảnh Đồng Lan tự chụp sáng 1/4 tại “khu cách ly” của riêng mình
TP - Ca sĩ Đồng Lan đang tự cách ly tại một căn hộ ở khu Paris 15 giữa thủ đô nước Pháp. Đang theo học năm đầu về Jazz tại trường ASMM, Lan dành phần lớn thời gian cho việc học online và làm bài tập.

Tuy vẫn có thể ra ngoài nhưng cô muốn thử thách bản thân xem có thể ở trong nhà được bao lâu. Cô cũng lên kế hoạch ra mắt MV mới để khán giả thưởng thức giữa mùa COVID-19.

Cũng như người dân Paris, Lan đón nhận thông tin về đại dịch này một cách bình tĩnh, vẫn tiếp tục đi học cho tới khi có lệnh cách ly. Nhưng trước đó cũng đã tự hạn chế đi lại vì biết bản thân còn trẻ, hệ miễn dịch còn tốt, nhưng có thể vô tình lây nhiễm cho người khác. Khu Lan ở có nhiều người già và khá yên tĩnh. Có bạn Pháp còn đùa Lan may mắn vì có cơ hội chứng kiến một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra kể từ sau Thế chiến 2.

“Mặt tích cực, COVID-19 cho chúng ta thấy rõ tất cả đều bình đẳng, cơ hội sống như nhau. Tiền bạc cũng không thể mua được sức khỏe. Lúc này, hãy làm tất cả những gì có thể để giúp bản thân, gia đình, bạn bè và cả những người kém may mắn hơn mình. Nghĩ tới xã hội nhiều hơn vì chúng ta đang là một thành viên trong đó, không thể cứ một mình mà mạnh khoẻ mãi được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Ca sỹ Đồng Lan

Lệnh cách ly toàn quốc được chính phủ Pháp ban bố từ 17/3 tới 15/4 và sẽ tiếp tục ra thông báo sau đó tuỳ tình hình. Hai tuần qua, Lan không mở cửa bước ra khỏi nhà, không giao tiếp trực tiếp với bất cứ ai. Phương tiện chính là điện thoại và tiếp xúc duy nhất với cộng đồng từ xa một lần mỗi tối. Hình như ai cũng đợi tới lúc 8 giờ tối (nhưng bên này trời còn sáng lắm) để cùng mở cửa sổ, cửa ban công, đồng loạt vỗ tay thể hiện sự tri ân tới y bác sĩ, tất cả những chiến sĩ thầm lặng đang ngày đêm chiến đấu với virus trong khi chúng ta được cách ly an toàn ở nhà. Có nơi các nghệ sĩ còn lập nhóm ca hát trên ban công rất được mọi người tán thưởng. Thỉnh thoảng chúng tôi có vẫy tay nhau. Một cử chỉ đơn giản mà đầy sẻ chia lúc này.

Đồng Lan kể chuyện cách ly giữa Paris ảnh 1 Nụ hôn Christophe dành cho Đồng Lan tại Paris năm 2016

Trước khi cách ly, Lan cũng kịp xếp hàng (mỗi người cách nhau tầm 2m) mua gạo, đồ ăn đủ cho khoảng một tháng và thuốc hạ sốt cùng dụng cụ đo nhiệt độ. Đề phòng trường hợp xấu nhất sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân ở nhà. Vì xác định bệnh viện không còn đủ chỗ, chỉ ưu tiên bệnh nhân nặng và người già. Bình thường Lan cũng gắng tối đa để không bị ốm, vì thường phải sống và di chuyển một mình.

Paris trước khi phong tỏa, mọi người vẫn đi chơi, ngồi "tám" chuyện tới khuya, người Pháp vốn thích nói chuyện và thường nói nhiều. Sau lệnh cách ly toàn quốc, có người nói nước Pháp chìm trong bóng đêm, Paris thành phố ma… Chắc có lẽ vì họ cho rằng ở cái thành phố đất chật người đông này mà không được ra khỏi nhà thì khác nào bị kết án tử (!). Lan không nghĩ theo hướng đó. Đây là lúc để mọi người dừng vòng cuốn đời thường, đứng lại và suy ngẫm về cuộc sống, thiên nhiên, gia đình, bạn bè và cả thế giới này... Sẽ có nhiều câu trả lời hay và cũng rất có thể nhiều trẻ em được sinh ra sau đại dịch này. Cảm nhận kinh đô ánh sáng của thế giới trong nốt nhạc trầm yên ắng cũng mang lại một vẻ đẹp thật khác biệt. Một sự yên bình lạ lùng.

Cho tới sáng hôm qua, nhận tin một người bạn nghệ sĩ lớn tuổi chơi guitar và vẫn thỉnh thoảng tận tình truyền dạy cho Lan nhạc lý về jazz đã qua đời vì Corona. Bác ấy ngoài 70 tuổi. Còn lời hẹn qua thăm nhà, và bác đã viết tay bằng bút mực, soạn sẵn bài học cho Lan, mà Lan bận lịch tập ở trường không thể tới. Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Một ngày buồn lặng lẽ trôi qua…

Sáng nay thức dậy lại nghe tin Christophe (ca sĩ, nhạc sĩ Pháp nổi tiếng từ thập niên 1960 với bài Aline - PV) nhập viện vì Corona, lòng trĩu nặng và thầm trách mình bỏ lỡ cuộc hẹn gặp ông dịp đầu năm. Từ dạo biết ông nhiều hơn, mỗi lần qua Pháp, Lan lại hẹn gặp, có khi tại một tiệm ăn Việt rất đặc biệt của một người anh có tên Sourire de Saigon (Nụ cười Sài Gòn- tiệm này đồ ăn rất ngon mà các tài tử Pháp thường ghé), có khi tiệm ăn Pháp, nhưng Christophe hay rủ ghé ăn sushi ở dưới nhà ông.

Còn lời hẹn tới thăm ông và mở ông nghe album mới bolero jazz, hợp tác với ông... Lúc này đây chỉ tâm niệm ông sẽ chiến thắng virus, hệ thống y tế Pháp sẽ cứu được ông. Chỉ còn biết cầu nguyện! Một ngày với mình trôi qua thật nhanh nhưng với người đang bị bệnh, đang khó thở thì thật nhọc nhằn. Có người bệnh miêu tả cảm giác đau như bị kim châm vào lưng.

Thú thật Lan từng lo lắng mình bị nhiễm khi bắt đầu có triệu chứng gai lạnh, buồn nôn, mệt nhọc… Lan thức dậy uống một ly lớn trà gừng chanh mật ong nóng mỗi sáng, rồi tập yoga đều đặn. Đây là những phương pháp hữu ích nhất lúc này, giữ khí huyết lưu thông và trí não cân bằng. Nhưng cũng có những lúc Lan giật mình vì bắt đầu tự lẩm nhẩm nói chuyện với chính mình, nói thành tiếng.

Paris sau lệnh giới nghiêm, mọi người đi đâu cũng phải mang theo mẩu giấy ghi giờ giấc, lộ trình và phải đi đúng lộ trình đó. Nếu không sẽ bị phạt 135 EUR. Sau này còn thắt chặt hơn, chỉ được ra ngoài 1 tiếng trong phạm vi 1km. Người đi làm thì có giấy phép riêng. Lan mua đồ ăn đầy đủ, lại có ban công để mở hít thở đón nắng trời và tập yoga trong nhà nên không ra đường nữa. Lan cũng tranh thủ thời gian này để thiền định, xem sức chịu đựng của mình đến đâu. Và cũng để hiểu bản thân hơn, có nhiều thời gian quan tâm tới gia đình, bạn bè hơn dù chỉ bằng tin nhắn hay những cuộc gọi.

Chờ từng tin tức mới về sự suy giảm của COVID-19 để vui mừng. Có hôm thức dậy đọc thấy tin người chết quá nhiều, thế là bớt đọc lại. Chỉ tìm hiểu kỹ thông tin về dịch tễ, và giữ cho mình bận rộn với đống bài tập thầy cô giao và những dự án tiếp theo. Bao gồm MV nghệ thuật Đừng yêu một mình. Bận bịu với cả ê-kip bàn lên bàn xuống, vì đây không phải thời điểm tốt để phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là lại là tác phẩm tập trung vào yếu tố nghệ thuật. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra để khán giả có món mới thưởng thức, thay vì suốt ngày đọc tin tức về bệnh dịch, chưa bị lây thì có khi đã suy sụp tinh thần rồi.

Chính phủ Pháp cho phép sử dụng Hydroxychloroquine để chữa COVID-19 theo đơn của bác sĩ đối với những trường hợp bệnh nặng. Đây là tia sáng lóe lên. Lan vẫn luôn giữ niềm tin cả thế giới sẽ vượt qua bệnh dịch và cùng bắt tay cho những kế hoạch mới, trong đó hẳn phải có thêm sự quan tâm đặc biệt để bảo vệ môi trường. Vì một cuộc sống khoẻ mạnh lâu dài tới cả đời con cháu, hơn là chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt.

MỚI - NÓNG