Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mùa Giáng sinh năm nay, chị Nguyễn Chi Lan cùng gia đình và những người bạn thân đã tự tay trang trí không gian sống đẹp như cổ tích, giúp các con thỏa thích vi vu, trải nghiệm như du lịch xa nhà và hạn chế sử dụng tivi, điện thoại.

Cách đây 1 năm, chị Nguyễn Chi Lan (đến từ TP.HCM) cùng nhóm bạn thân và gia đình quyết định tới mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió để dựng nhà, làm vườn, xuất phát từ mong muốn có không gian vui chơi an toàn, thú vị cho gia đình trải nghiệm suốt mùa dịch.

Trước đây, chị Lan cùng gia đình và bạn bè từng vi vu, khám phá nhiều nơi nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, mọi kế hoạch “vi vu” đành phải tạm gác lại. Chị cùng những người bạn thân quyết định tìm cách khác để gia đình, đặc biệt là hai cô cháu gái nhỏ Kem Ni có cơ hội khám phá, tiếp xúc với thiên nhiên mà không cần đi xa bằng cách “tậu” mảnh đất rộng 1.150 mét vuông, cải tạo “thần tốc” thành không gian thư giãn có thế “tựa núi nhìn sông” đẹp chẳng kém resort 5 sao.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 1

Chị Lan cùng nhóm bạn thân xây dựng không gian nghỉ dưỡng “Nhà Bên Hồ” đẹp như cổ tích, giúp các con thoải mái “vi vu” mà chẳng cần đi xa.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 2
Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 3

Không gian được trang hoàng ấm cúng với vô số chi tiết rực rỡ để chào đón Giáng sinh.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 4

Một góc nhỏ lãng mạn chẳng kém resort trong không gian nghỉ ngơi tại nhà vườn.

Khu nhà vườn này được nhóm bạn thân đặt tên là “Nhà Bên Hồ”. Sau khi công trình hoàn thiện, các chị đưa gia đình trong đó có hai cô gái nhỏ là bé Kem (5 tuổi) và bé Ni (3 tuổi) về đây tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với thành phố. Chúng vô cùng thích thú với chốn nghỉ dưỡng mới mà mẹ tâm huyết, chung tay gây dựng nên.

Khuôn viên nhà vườn rất rộng, được quy hoạch thành các khu vực chức năng riêng biệt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ là cụm nhà gạch trắng, cụm nhà gỗ và cụm sân vườn trước - sau với mong muốn thiết kế hướng đến lối sống xanh, không hóa chất và bê tông hóa, hạn chế tối đa tác động tới môi trường.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 5

Bé Kem (bên phải) và bé Ni (bên trái) thích thú khi được khám phá, trải nghiệm không gian nhà vườn độc đáo, bình yên ở làng quê.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 6

Hai cô gái nhỏ diện trang phục “ton sur ton” trong không gian ngập tràn những món đồ xinh xắn nhiều màu sắc, chào đón ngày Giáng sinh đang cận kề.

Dịp Giáng sinh năm nay, chị Lan và những người bạn của mình tự tay trang trí ngôi nhà chung, tận hưởng mùa Noel ý nghĩa tại gia. Họ chẳng cần đi đâu xa mà vẫn cảm nhận được không khí Giáng sinh ấm áp, an lành dù không nhộn nhịp như ở thành phố.

Đặc biệt, bé Kem và bé Ni cũng có thêm trải nghiệm thú vị tại không gian nghỉ dưỡng này. Chúng được tham gia chuẩn bị những món đồ nhỏ xinh, cùng mẹ và dì sắp xếp và trang trí từng cành cây, góc nhỏ quanh vườn.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 7

Gần 3000 trái châu đỏ - vàng được trang trí ở từng góc vườn, trên những thân cây lớn hay dưới giàn rau, tạo bầu không khí Giáng sinh thân thuộc, ấm cúng.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 8

Trong mùa dịch, không gian nghỉ dưỡng bên hồ xanh mát, trong lành trở thành điểm “du lịch” quen thuộc của các em nhỏ.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 9

Các bạn nhỏ được tự tay trang trí từng góc vườn, học cách trồng và chăm sóc cây cối cũng như nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên.

Suốt một năm nay, “Nhà Bên Hồ” đã trở thành điểm “du lịch” quen thuộc “được lòng” bé Kem và bé Ni. Chị Lan xem đây như món quà tinh thần đặc biệt dành tặng cho các cháu để chúng có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu.

Để hai cô gái không cảm thấy nhàm chán, cả nhà còn tìm cách sáng tạo nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các bé khám phá như trang trí nhà cửa đón Giáng sinh, trồng rau, câu cá, chăm sóc vườn... Rảnh rỗi, chúng lại được mẹ và dì hướng dẫn cách trồng trọt, làm vườn hay tìm hiểu nguồn gốc của thức ăn hàng ngày, từ đó giúp các bé nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ và thêm trân quý sức lao động.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 10
Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 11

Chị Lan tranh thủ chụp những bức hình lưu giữ kỷ niệm về một mùa Giáng sinh đặc biệt cho các bé.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 12

Các bé được khám phá, trải nghiệm nhiều điều thú vị với thiên nhiên, hạn chế việc sử dụng quá nhiều các thiết bị tivi, điện thoại...

Cũng nhờ có ngôi nhà vườn rộng rãi, trang trí đẹp như cổ tích mà hai cô cháu gái nhỏ của chị Lan hạn chế được thói quen sử dụng các thiết bị điện tử giải trí như điện thoại, tivi... và học hỏi thêm được nhiều kiến thức bổ ích về cuộc sống.

Đón Giáng sinh trong nhà vườn ở Buôn Ma Thuột đẹp như cổ tích, tha hồ vi vu đến mỏi chân ảnh 16
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm