Đơn giản thế thôi

Đơn giản thế thôi
TP - Cứ mở mắt ra là thấy cậu miệt mài nhắn tin, nhắn cho ai mà nhắn ghê thế?

> Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích: Căng thẳng vì tin nhắn

- Nhắn cho thần tượng!

- Bày tỏ yêu thương hay xin một cuộc hẹn?

- Đâu sang trọng thế, chỉ để bình chọn cho thần tượng đoạt giải cuộc chơi thôi!

- Thế thì tốn kém và mất thời gian lắm!

- Cậu lạc hậu quá, sim rác người ta cho không mà. Bớt chút thời gian vì thần tượng chỉ là chuyện nhỏ, có chi mà tính toán?

- Thế sau đó thần tượng có đoạt giải không?

- Có chứ! Tất nhiên rồi! Nếu chẳng may người ta phát hiện ra đó là sim ảo, sim rác và có nguy cơ bị loại thì xui thần tượng khiếu nại ban tổ chức…

- Cuộc chơi thôi mà, khiếu nại, kiện cáo xem ra không nhã lắm nhỉ?

- Cậu đúng là ngu ngơ như con nai tơ. Khiếu nại là chiêu đắc địa lắm. Vừa chứng tỏ mình trong sạch, vừa tạo được sự chú ý. Thủ thuật pi-a hai trong một mà!

- Rồi sau đó?

- Tiếng nổi như cồn, chạy sô xồn xồn, cát-xê giá khủng, đâm thủng mọi cuộc chơi.

- Tớ đâu hỏi hậu vận của thần tượng, mà hỏi hậu vận của các cậu ấy?

- À, ờ, họ nổi tiếng, họ nhiều tiền, lại mua sim ảo, sim rác tặng bọn tớ tiếp tục nhắn tin bình chọn cho cuộc chơi khác. Đơn giản thế thôi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG