Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội tuyển Anh có lợi thế là được đá trên sân nhà trong trận chung kết EURO 2020, còn đội tuyển Ý phải bay sang Anh. Tuy nhiên, dường như điều đó không khiến cho các thành viên của đội tuyển Ý khó chịu. Họ đều tươi cười và… càng cười to hơn khi phát hiện ra rằng có một thành viên suýt nữa bị “bỏ quên”.

Trước trận chung kết căng thẳng, có lẽ lúc này cả 2 đội bóng đều đang phải giữ tinh thần lạc quan hết mức có thể. Riêng đội tuyển Ý đã có một khoảnh khắc cười nghiêng ngả khi phát hiện ra rằng họ suýt nữa thì lên đường mà bỏ một thành viên quan trọng ở lại Ý.

Đội Ý đã đặt chân xuống sân bay Luton (Anh) sau khi rời trung tâm tập luyện ở Florence (Ý). Nhưng khi xe chở các thành viên đội tuyển ra sân bay đã lăn bánh, thì người ta mới nhận ra là… còn thiếu một người.

Đó là trưởng đoàn đội tuyển Ý Gianluca Vialli, người cũng từng là một cầu thủ và huấn luyện viên huyền thoại.

Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng ảnh 1

Xe chở đội tuyển Ý lăn bánh rồi mới phát hiện ra còn thiếu người. Ảnh: The Sun.

Khi phát hiện ra thiếu người, tài xế của đội tuyển Ý chỉ biết kêu trời vì mọi người đã chủ quan, không đếm số người khi lên xe. Còn tất nhiên, sau đó thì xe dừng lại chờ ông Vialli chạy tới. Bản thân Vialli coi đây là chuyện rất buồn cười và không hề khó chịu gì cả.

Có một điều thú vị là ông Vialli được rất nhiều người Anh quý mến, bởi ông từng là cầu thủ thi đấu cho CLB Chelsea (Anh) và sau đó cũng làm HLV cho CLB này. Ông được biết đến là một người rất tận tụy và vui tính, nên trong trận chung kết sắp tới, dù Anh và Ý là đối thủ, nhưng nhiều bình luận viên người Anh cũng như các cổ động viên, nhất là những người hâm mộ CLB Chelsea, vẫn nói rằng “không thể nào mà ghét Vialli được”.

Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng ảnh 2

HLV Mancini và ông Vialli đã là bạn thân nhiều năm. Ảnh: Getty.

Ông Vialli cũng là bạn thân của HLV Mancini, vì họ từng thi đấu cùng nhau rất thành công ở CLB Sampdoria (Ý) trong nhiều năm, ngày ấy được gọi là “cặp bài trùng”. Chính HLV Mancini cũng nói rằng, ông nhận được nhiều lời khuyên, ý kiến có giá trị từ Vialli - một người không thiếu gì kinh nghiệm.

Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng ảnh 3

Mancini và Vialli từng là "cặp bài trùng" của Sampdoria. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, Vialli cũng chạm đến trái tim của những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới khi ông rất mạnh mẽ chống chọi và vượt qua căn bệnh ung thư tuyến tụy. Vialli nói: “Tôi nhận ra rằng, mọi người có thể nhìn tôi, thấy tôi vẫn khỏe mạnh, và họ sẽ giữ hy vọng rằng họ cũng có thể làm được như vậy. Có thể tôi là một cầu thủ và tôi mạnh mẽ, nhưng tôi cũng có những điểm yếu đuối, nên tôi nghĩ ai đó có thể nhìn thấy hình ảnh của họ ở tôi. Tôi cũng có nhiều điểm yếu, nhiều nỗi sợ hãi, nhưng tôi cũng có khát khao được làm điều gì đó quan trọng”.

Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng ảnh 4

Đội tuyển Ý đã đến Anh. Ảnh: Getty.

Bởi vậy, việc nhìn thấy Vialli khỏe mạnh, tươi cười, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là điều khiến người hâm mộ ở Ý nói riêng và cả thế giới nói chung cảm thấy rất xúc động và vui mừng.

Đội tuyển Ý đã đến Anh trước trận chung kết, nhưng suýt… bỏ quên một thành viên quan trọng ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.