Đồi tình yêu - nơi 'thỏa thích' của cô cậu học trò

Đồi tình yêu - nơi 'thỏa thích' của cô cậu học trò
TP - Cuối đường Thanh Niên (Việt Trì, Phú Thọ) có một ngọn đồi bạch đàn nhỏ, nơi ánh điện đường không thể chiếu tới hết. Đó được xem là thiên đường của những cặp tình nhân đang là học sinh cấp ba - nơi không có những cấm đoán.
Đồi tình yêu - nơi 'thỏa thích' của cô cậu học trò ảnh 1
Những cảnh “nóng” này không phù hợp với tuổi học trò

Chính vì vậy, tất cả học sinh của thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đều biết đó là đồi Tình yêu -  cái tên lãng mạn, mỹ miều nhưng những câu chuyện xung quanh ngọn đồi này thì không hề mộng mơ như vậy.

“Thám thính” đồi Tình yêu

Học sinh cấp ba ở khu vực phường Tân Dân, nơi có ngọn đồi Tình yêu án ngữ có một thú vui rất lạ: Đi trêu những cặp tình nhân ở đồi Tình yêu. Từng tốp nhỏ, phần lớn là những bạn trai hiếu động đi “rình” ven đồi, đánh động những đôi nam nữ  đang quấn quýt bên nhau và xem như đó là một thú vui.

Thành - Dũng - Hoàng, bộ ba rất hay “sát cánh bên nhau” trong trò vui này hồ hởi bắt đầu kể về chuyến hành quân đi “thám thính” của hội. Bộ ba bao giờ cũng bắt đầu dò xét cái chòi canh cá ở sát mé ao cá, nơi mà họ cho là nơi trú ngụ an toàn và lý tưởng nhất của cả khu đồi.

Cả ba nhặt đá, sỏi ném vào ngôi nhà, lúc đầu còn thưa thớt xong càng ngày càng tăng dần và thích thú nhìn những phản ứng của đôi bạn ở trong chòi. Thường thì họ trêu cho đôi tình nhân trẻ phải rút khỏi chòi mới thôi. Khi đôi bạn vừa đi khỏi thì lập tức bộ ba ùa vào chòi, đùa nghịch một lúc rồi bắt đầu đi lên đồi để trêu nhiều cặp đang tình tự trên đó.

Khung cảnh những cặp tình nhân nằm trong các lùm cây, không cách xa là mấy có thể khiến nhiều người đỏ mặt, không dám đi lên đồi lúc tối trời nhưng ba cậu con trai mới lớn thì chỉ muốn phá cho vui. Họ dùng những cành bạch đàn quất lung tung khiến cho các cặp tình nhân này chạy loạn lên.

Cả ba cậu bé cười sung sướng khi tả lại cảnh các đôi nhốn nháo, tan tác tưởng có bảo vệ đến đuổi. Trò đùa của các cậu bé này thật tinh quái, thậm chí đáng sợ. Có lẽ chính vì có những nhóm nhỏ thích đi chọc phá người khác như vậy nên câu chuyện về đồi Tình yêu mới được lan truyền trong toàn giới học trò của thành phố.

Trái với sự thích thú của những cậu bé, những người trồng cây ở đây thì vô cùng ngán ngẩm bởi khu đồi trở thành nơi chứa những “đồ bỏ đi” sau khi các cặp tình nhân “tác chiến”. Đó là những đồ ăn vặt, những vỏ bao và bao cao su dưới gốc cây khiến khu đồi trông rất “thảm hại”. Không những vậy, sự tồn tại của đồi Tình yêu như càng khuyến khích những cặp tình nhân tuổi ô mai làm “chuyện mờ ám”.

Liên - một học sinh cấp ba cho biết: “Mình có nghe nói nhiều đến đồi Tình yêu ở cuối đường đó rồi. Mình chưa bao giờ đến đó nhưng mình nghĩ đó không phải là nơi mà học sinh nên đến vào ban đêm. Trước kia quãng đường đó chưa có đèn cao áp, từng đôi bạn cứ ngồi san sát có khi tràn cả ra lề đường gần ruộng ấy chứ.

Bây giờ đường đã được làm lại nên tình hình có sáng sủa hơn, các cặp tình nhân “ngại” không dám ngồi gần đường nữa. Nếu bọn mình đi chơi quanh khu vực đó cũng đỡ ngại hơn. Năm ngoái khi mình đang đi đường thì thấy mấy bạn trai bế bạn gái lên đồi, lãng mạn đến… phát khiếp!

Trái với ý kiến của Liên, một số bạn cho rằng, “họ làm gì thì kệ họ, nếu họ không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác”.

Hậu quả sau khi “lên đồi”

Đồi tình yêu - nơi 'thỏa thích' của cô cậu học trò ảnh 2 Tôi nghĩ  không có vị phụ huynh nào vui khi biết có một ngọn đồi Tình yêu như thế ở ngay khu vực có nhiều trường cấp ba như vậy. Các bậc cha mẹ không thể yên tâm về con cái mình. Học sinh cấp ba rất nhạy cảm, tò mò về những chuyện như vậy Đồi tình yêu - nơi 'thỏa thích' của cô cậu học trò ảnh 3 -Chị Hằng - Phụ huynh của học sinh THPT ở phường Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ

Sự lo lắng của những bậc phụ huynh không phải là thừa khi có nhiều bạn trẻ đã phải đi phá thai vì dại dột mon men lên đồi Tình yêu. Bệnh viện tỉnh ngay ở phía đầu con đường đã phải đón tiếp nhiều bạn không muốn trở thành bà mẹ trẻ nhưng lại vướng phải cái bẫy ngọt ngào của tình yêu.

K là một trường hợp như thế. K yêu một bạn trai cùng lớp. Vì trọ học xa nhà nên K có thể đi chơi muộn và không chịu sự quản lý của gia đình.

K và bạn trai đi chơi ở đồi Tình yêu được mấy tháng thì K phát hiện mình có bầu. K nói cho bạn trai thì bạn trai của K hoảng hốt, khuyên đi phá thai. Bất đắc dĩ, hai người phải đưa nhau đi giải quyết. K giấu bố mẹ, không nói cho bất cứ ai trong nhà biết.

Chuyện K có thai chỉ được lưu truyền úp úp mở mở trong lớp. K chia tay với bạn trai nhưng những kỷ niệm buồn thì còn ám ảnh cô mãi cho đến tận bây giờ. Trong ký ức của K, đồi Tình yêu không đẹp đẽ và lung linh như tên gọi của nó. Đó là những khoảnh khắc vụng dại để lại vết thương tâm lý cho cô.

Đồi Tình yêu tối mờ mờ có phải là nơi thích hợp cho những cặp tình nhân tuổi ô mai? Nó đã làm hỏng đi ký ức đẹp về một thời áo trắng đến trường, làm cho tình yêu học trò mất đi vẻ hồn nhiên của nó.

MỚI - NÓNG