Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn

Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn
TPO - Ngày 16/8, Đội Thanh niên xung phong K53 - đơn vị duy nhất của T.Ư Đoàn được cử vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, tổ chức gặp mặt 55 năm ngày truyền thống; 10 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi lẵng hoa chúc mừng.  

Chương trình gặp mặt 55 năm truyền thống, 10 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân của Đội TNXP K53 diễn ra tại xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Đây là nơi tập trung đầu tiên lên đường đánh Mỹ của nhiều thành viên Đội TNXP K53.

Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn ảnh 1 Buổi gặp mặt diễn ra nhỏ gọn cùng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Tham dự chương trình có ông Lê Văn Hòa - Chánh Văn phòng Hội cựu TNXP Việt Nam; ông Đỗ Quốc Phong - Chủ tich Hội cựu TNXP TP Hà Nội, Trưởng ban liên lạc Đội TNXP K53; anh Nguyễn Hồng Hải - Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Việt Nam.
Để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19, chương trình được tổ chức nhỏ gọn về lượng người và hoạt động, nhưng không làm mất đi khí thế sôi nổi, chất "thanh niên". Các cựu TNXP K53 đã thể hiện những ca khúc mang đậm dấu ấn của thời đại Hồ Chí Minh; ôn lại thời hoa lửa của Đội TNXP K53.
Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn ảnh 2 Trưởng ban Liên lạc K53 Hà Nội Lê Xuân Loan đã phát biểu ôn lại truyền thống của lực lượng TNXP K53
 Năm 1965, theo yêu cầu của Khu Trị Thiên-Huế, T.Ư Đoàn đã thành lập Đội TNXP lấy tên K53, tuyển chọn thanh niên ở ba tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Nam Định, Ninh Bình. Mỗi tỉnh biên chế một đại đội với tổng 343 chiến sĩ độ tuổi mười tám đôi mươi và bốn cán bộ Đoàn người Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Sau một tháng tập trung huấn luyện tại Hà Nội, ngày 16/8 K53 lên đường vào Nam với nhiệm vụ ban đầu làm công tác thanh vận ở vùng giải phóng Trị Thiên. Cuối năm 1965, đơn vị quay ra Vĩnh Linh xuôi về Nam và mở một con đường mới gọi là đường dây thống nhất song song với đường dây 559.
K53 phối hợp với Đoàn Vận tải Bắc Sơn phần lớn đội viên là người Tà Ôi - Vân Kiều và Tiểu đoàn 8 Vận tải-Quân khu 4 hình thành đường dây vận chuyển vũ khí, lương thực đưa cán bộ, bộ đội vào Nam, cáng tải thương binh ra Bắc điều trị với địa bàn hoạt động từ nam sông Bến Hải đến bắc đèo Hải Vân. Tuyến đường mới được mở, K53 đã thành lập đội trinh sát bảo vệ hàng lang vận tải với tên gọi "Đạo lộ".
Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn ảnh 3 Ông Lê Văn Hòa - Chánh Văn phòng Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân
 Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi lẵng hoa chúc mừng Đội TNXP K53. T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng bằng khen Ban liên lạc K53 Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình và ba cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhiều suất quà được trao tặng tại chương trình, trong đó Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tặng 268 suất quà trị giá 268 triệu đồng đến các gia đình liệt sỹ, thương binh Đội TNXP K53.

Đội thanh niên xung phong đặc biệt của T.Ư Đoàn ảnh 4 Đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền trao tặng các suất quà đến Đội TNXP K53.

Đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền đã bày tỏ trân trọng, biết ơn sự hy sinh xương máu của lực lượng thanh niên xung phong, trong đó có đội TNXP K53. Được lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ trong buổi gặp mặt Đội cựu TNXP K53 là dịp để thế hệ trẻ của bệnh viên hiểu hơn về chí quật cường, khí thế thanh niên xung phong ngày ấy; đồng thời ý thức trách nhiệm hơn, phấn đấu nhiều hơn và có thêm nhiều hoạt động tri ân, sẻ chia.

 "Chúng cháu mong rằng ngọn lửa thanh niên xung phong của các bác sẽ tiếp tục được truyền lửa tới các y bác sỹ chúng cháu và các thế hệ tương lai, để chúng cháu luôn luôn phấn đấu trở thành những người thầy thuốc đức trong, tâm sáng, chuyên môn giỏi; phát huy được như tinh thần của bệnh viện trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc", chị Hiền nói.

MỚI - NÓNG