Đội bóng của Văn Lâm thua liên tiếp, HLV Hàn Quốc thiết quân luật

Muangthong United của Đặng Văn Lâm thua trận thứ 4 liên tiếp tại Thai-League 2019.
Muangthong United của Đặng Văn Lâm thua trận thứ 4 liên tiếp tại Thai-League 2019.
TPO - HLV Yoon Jong-hwan tỏ ra rất thất vọng khi Muangthong United thua trận thứ 4 liên tiếp tại Thai-League 2019 và tụt xuống “độn sổ” bảng xếp hạng. Ông đã quyết định siết chặt kỷ luật của đội bóng.

Sau ba thất bại liên tiếp tại Thai-League 2019, Muangthong United tiếp tục đối diện một thử thách khó khăn mang tên Port FC, đội đứng đầu BXH. Trong ngày ra mắt của tân HLV Yoon Jong-hwan hôm qua, “The Kirins” được kỳ vọng sẽ có được một kết quả khả quan để lấy lại sự tự tin bước vào những thử thách phía trước.

Tuy nhiên, trong một sớm một chiều, vị HLV người Hàn Quốc chưa thể vực dậy Muangthong United lao dốc không phanh. Theo đó, trước một đối thủ có lối chơi kỷ luật, thủ thành Đặng Văn Lâm và đồng đội tiếp tục thua với tỷ số 1-2. Trận này, Văn Lâm chơi tốt, nhưng không thể cứu đội nhà khi hàng thủ chơi rất mất tập trung.

Trận thua thứ 4 liên tiếp tại Thai-League 2019 đã đẩy Muangthong United xuống xếp cuối BXH với chỉ 6 điểm sau 8 vòng đấu, bằng điểm với Suphanburi nhưng kém về hiệu số và thi đấu nhiều hơn một trận.

Chứng kiến đội nhà thua Port FC và nối dài những ngày buồn, HLV Yoon Jong-hwan rất thất vọng. Bhà cầm quân người Hàn Quốc này đã quyết định thiết quân luật. Cụ thể, ông đã tạm thời tịch thu điện thoại của các cầu thủ Muangthong trong 24 giờ trước mỗi trận đấu. Ngoài ra, thay vì cho đội nghỉ ngơi hồi phục 1 ngày sau trận thua Port FC, vị HLV người Hàn Quốc còn lên kế hoạch cho các cầu thủ sớm ra sân tập luyện.

Vào chiều ngày 27/4 tới đây, Muangthong United sẽ tới làm khách của PTT Rayong ở vòng 9 Thai-League 2019. Đây là đội bóng cũng không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Mới nhất, họ để thua Ratchaburi 1-3 trên sân nhà. Hy vọng đây sẽ là trận đấu mà Văn Lâm và các đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Sinh viên phản ứng vì diễn giả đi muộn, phát ngôn phản cảm
Sinh viên phản ứng vì diễn giả đi muộn, phát ngôn phản cảm
TPO - “Anh là giám đốc công ty tổ chức sự kiện nhưng lại để hơn 400 người đợi 1 tiếng đồng hồ?; trong 30 nhân viên của anh, không ai có tấm bằng đại học. Vậy tụi em học đại học làm gì rồi sau này cũng đi làm thuê cho người ta?...” đó là bức xúc của một sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT) về 1 buổi hội thảo với chủ đề "khởi nghiệp mới" được tổ chức tại trường.