Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19 qua dự án 'Anh nuôi'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau gần hai năm mất đi người chồng, người cha vì đại dịch COVID-19, chị Phương và hai con trai vẫn chưa thể quên những ngày tháng cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Cả ba mẹ con vẫn đang ngày ngày cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai

Trong căn nhà nhỏ, chật hẹp ở con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chính (P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM), chị Vũ Mỹ Phương nhớ lại thời điểm cách đây hai năm trước, thời điểm cả gia đình chị đều mắc COVID-19. Chồng chị tuổi đã 60, lại có bệnh nền nên được đưa đi cách ly ở bệnh viện. Thời điểm dịch bệnh gặp nhau đã khó, chị không biết anh ra sao nên chỉ ngồi nhà đợi tin. Không lâu sau, chị và hai con nhận tin dữ.

“Mình và hai đứa nhỏ bàng hoàng, không nghĩ là anh ra đi nhanh như vậy. Thằng lớn đóng cửa nhốt mình trong phòng gần cả tháng trời, thằng út suốt ngày khóc vì nhớ ba, tôi cũng buồn và khóc theo…” , chị Phương bộc bạch.

Tới hiện tại, đại dịch COVID-19 đã qua đi nhưng những nỗi đau, nỗi nhớ người thân vẫn còn hiện hữu. Cách đây ít hôm, bé Tân (9 tuổi) - con trai út của chị Phương bị thủy đậu và sốt cao. “Đêm đó, bé nằm sốt mê man, mơ thấy bố và òa lên khóc kêu “mẹ ơi con thấy bố, bố về”. Tôi xót xa lắm khi thấy con như vậy”, chị Phương nghẹn ngào kể lại.

Cũng theo chị Phương, sức khỏe của bé Tân không được bình thường như bao bạn nhỏ cùng lứa khác nên khi đi đâu, làm gì cũng cần mẹ ở bên để quan sát và bảo vệ. Vì vậy, kể từ khi anh mất, chị Phương phải bỏ việc, ở nhà lo cho hai con. “Cuộc sống hiện tại vẫn rất khó khăn, tiền sinh hoạt gia đình, ăn học của các cháu đều nhờ cả vào tiền tiết kiệm bao năm của hai vợ chồng và tiền hỗ trợ của hai bên nội, ngoại, tiền trợ cấp của địa phương, các mạnh thường quân”, chị Phương kể và cho biết, ba mẹ con cùng hai gia đình khác là anh em của chồng chị đang sống nhờ vào căn nhà của ông bà nội hai bé để lại.

Ngoài bé Tân, chị Phương còn có cậu con trai đầu tên Kiệt, năm nay đang học lớp 10. “Kể từ ngày bố mất, Kiệt cũng rụt rè hơn, không muốn giao tiếp với người lạ. Nhiều lần động viên con học tập, muốn cho con đi học thêm nhưng bé sợ mẹ không có tiền nên từ chối và hứa sẽ cố gắng học tập nhiều hơn để làm mẹ vui”, chị Phương tâm sự.

Vượt qua khó khăn

Được sự động viên của họ hàng hai bên và của chính quyền, ba mẹ con chị dần làm quen với cuộc sống thiếu vắng người cha. Chị Phương chia sẻ, nhiều lúc chị buồn và tủi thân, nuôi hai đứa cũng đuối sức nhưng hai con chính là nguồn động lực to lớn để chị cố gắng hơn mỗi ngày, nhìn con để cố gắng vượt qua nỗi đau.

Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19 qua dự án 'Anh nuôi' ảnh 1
Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong cùng trường ĐH Thuỷ lợi trao quà cho gia đình chị Phương ngày 28/4.

Thấu hiểu được sự mất mát của gia đình chị Phương, thực hiện chương trình “Anh nuôi” (mỗi chi đoàn nhận nuôi 1 em học sinh mồ côi vì đại dịch COVID-19) do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong đã nhận bảo trợ 2 em Kiệt và Tân, mỗi tháng, Đoàn Thanh niên trợ cấp 500.000 đồng, cùng chính quyền hỗ trợ gia đình chị. Chương trình đến nay đã thực hiện được hơn một năm.

Ngoài hỗ trợ gia đình chị Phương, Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong còn vận động thêm nhiều mạnh thường quân khác chung tay hỗ trợ. Trong dịp này, Công đoàn - Đoàn Thanh niên Phân hiệu trường ĐH Thuỷ lợi tại TP. HCM cũng ủng hộ 3 triệu đồng và phần quà nhỏ đến 2 anh em Kiệt và Tân.

Đây là số tiền Công đoàn - Đoàn Thanh niên Phân hiệu trường ĐH Thuỷ lợi vận động được từ giải bóng đá Tứ hùng do đơn vị này tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975- 30/4/2023).

Ngoài ra, trước câu chuyện của gia đình chị Phương, thầy Nguyễn Đăng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trường ĐH Thuỷ lợi cũng chia sẻ: "Các giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Phân hiệu sẵn sàng bổ trợ kiến thức về tiếng Anh cũng như các môn Toán, Vật lý… giúp các em học tập tốt hơn. Quy mô hơn nữa, chúng tôi sẽ đề xuất CLB Tiếng Anh Phân hiệu hỗ trợ mở các lớp học bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh mồ côi vì đại dịch COVID-19”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14,9 triệu người (từ 13,3 đến 16,6 triệu) trong năm 2020 - 2021. Còn theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, trên thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi do dịch COVID-19, Việt Nam có hơn 2.500 em rơi vào tình cảnh này. Đối với trẻ mồ côi vì COVID-19, Bộ LĐ-TB-XH đã tham khảo mức hỗ trợ chung chăm sóc trẻ em mồ côi của các nước để xây dựng mức hỗ trợ. Theo đó, tại Việt Nam, những trẻ mồ côi có người thân chăm sóc mức hỗ trợ đạt 1,8 triệu đồng/ tháng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).
 Phát động Năm An toàn giao thông 2024

Phát động Năm An toàn giao thông 2024

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.
Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

SVVN - Tiếp nối thành công từ chương trình 'Mùa Xuân biển đảo', từ năm 2021, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phối hợp với Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'. Năm 2024, chương trình tiếp tục được tổ chức tại các vùng biên giới, biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.