Đoạn kết thương tâm của nữ sinh Việt tại Singapore

Đoạn kết thương tâm của nữ sinh Việt tại Singapore
Kết luận điều tra của cảnh sát Singapore cho hay, Nguyễn Cao Minh Ngọc nhiều lần đề cập chuyện tự tử khi bạn trai không gửi tiền đóng học phí.

>> Nữ sinh Việt ở Singapore tự tử bằng quai túi xách

Gia đình Minh Ngọc mời nhà sư đến cầu kinh trong phòng ký túc xá hôm 19.12.2009. Ảnh: Huỳnh Thảo
Gia đình Minh Ngọc mời nhà sư đến cầu kinh trong phòng ký túc xá hôm 19.12.2009. Ảnh: Huỳnh Thảo.

Báo cáo dài 19 trang do Sở cảnh sát khu Clementi, nơi ký túc xá (KTX) sinh viên Queensway tọa lạc, thực hiện và được đọc trong phiên tòa ngày 2 - 8 công bố nguyên nhân cái chết của Nguyễn Cao Minh Ngọc.

Áp lực học phí

Báo cáo dẫn lời khai của bà G.Jamuna Rani, một quản lý của trường Phát triển quản lý Singapore (MDIS), nói, Ngọc đăng ký khóa Cao học tài chính và ngân hàng, và một khóa tiếng Anh chuyên ngành. Tổng cộng thời gian học là 16 tháng với toàn bộ phí khoảng 25.000 đô la Singapore. Ngọc sang Singapore vào ngày 4 - 11 - 2009, vào ở KTX cùng ngày và bắt đầu buổi học tiếng Anh đầu tiên ngày 5 - 11.

MDIS đã liên tục nhắc nhở Ngọc đóng học phí đợt đầu là 14.000 đô la Singapore, nhưng cô luôn xin lỗi vì rằng bạn trai chưa kịp gửi tiền sang. Cuối cùng, MDIS thông báo đến ngày 21 - 12 - 2009, nếu Ngọc không đóng số tiền trên thì cô sẽ phải đóng 8.000 SGD cho khóa học tiếng Anh và chấm dứt việc học với MDIS.

Bà Jamuna nói, bà nhận thấy ở Ngọc sự bất an vì khoản học phí này, dù thầy giáo tiếng Anh cho biết, cô học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Bà Jamuna cũng cho biết văn phòng đại diện của MDIS ở VN đã liên hệ với ba mẹ Ngọc về chuyện học phí, nhưng gia đình tỏ ra không quan tâm mấy vì họ tin rằng Ngọc đi học bằng học bổng.

Một nhân chứng khác là ông Low Kian Tat, 37 tuổi, người Singapore mà Ngọc đã kết bạn trên chuyến bay từ TP.HCM đi Singapore. Ông Low cho biết, ông và Ngọc đã cùng đi ăn tối và mua sắm tại Singapore một lần và thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Ngọc có chia sẻ, cô cảm thấy căng thẳng vì chậm nộp tiền học phí, và cô đã nói dối gia đình về chuyện học bổng. Lần gặp đó, cô rất buồn và “khóc suốt cả buổi”.

Ngày 25 - 11, Ngọc đã gửi cho ông Low một tin nhắn điện thoại nói cô không kiếm được tiền đóng học phí và không gặp được bạn trai, người hứa lo học phí cho cô. Cô nói rất đau khổ vì cảm giác bị bỏ rơi. Đâu đó trong lời trao đổi, Ngọc có nói rằng “chỉ muốn chết”.

Đầu tháng 12 - 2009, Ngọc nhắn tin hỏi mượn ông Low 8.000 SGD để đóng học phí. Khi ông Low nói không có tiền và khuyên Ngọc nên nói thật với gia đình, Ngọc nhắn lại rằng cô đã thu xếp được chuyện tiền bạc.

Cảnh sát Singapore đã thẩm vấn người đàn ông ở Việt Nam được nói là bạn trai của Ngọc qua điện thoại. Ông này cho biết đã quen Ngọc được 4 năm và có đồng ý lo học phí du học cho cô. Tuy nhiên do gặp khó khăn về tài chính ông đã không thực hiện được lời hứa. Vì thế, trong vài lần điện thoại, Ngọc đã “dọa sẽ tự kết liễu cuộc đời”. Ông cũng khai rằng mình là kỹ sư, đã có vợ, và chỉ là “bạn bè” với Ngọc.

Tìm trong điện thoại di động của Ngọc, Phòng Giám định tội phạm công nghệ cao của Singapore ghi nhận có 452 tin nhắn và 100 cuộc gọi. Trong đó, ba tin nhắn cuối cùng được gửi vào số máy di dộng của người bạn trai chỉ trong vòng 1 phút 14 giây chiều 12 - 12 - 2009. Tin nhắn cuối cùng có đoạn viết: “Tình yêu định mệnh giữa chúng ta đã chấm dứt”.

Anh trai của Ngọc thừa nhận với cảnh sát Singapore rằng, anh là người duy nhất trong gia đình biết về quan hệ giữa Ngọc và người đàn ông kia. Đến khi được tin Ngọc chết, anh liên hệ với người đó và mới vỡ ra chuyện học phí của cô em.

Không có yếu tố bên ngoài

Lúc 10 giờ 22 phút sáng 15 - 12 - 2009, một nhân viên của KTX Queensway đã gọi đường dây nóng 999 của Lực lượng cảnh sát Singapore sau khi mở cửa vào phòng Ngọc bằng chìa khóa dự phòng và phát hiện thi thể.

Tại hiện trường, người ta thấy thi thể Ngọc ở tình trạng nửa ngồi nửa nằm trong tủ, đầu khuỵu xuống với một sợi dây túi xách bằng da màu nâu chốt quanh cổ. Hai móc ở hai đầu dây bị quạc ra. Các móc treo áo quần được lùa về hai phía, thanh treo móc hơi võng xuống ở giữa và các đầu thanh treo bị biến dạng. Cảnh sát tin rằng, Ngọc đã mắc sợi dây vào giữa thanh treo và móc hai đầu dây với nhau. Sau khi Ngọc chết, do sức nặng cơ thể, hai móc bị bẻ quạc ra và thi thể rơi xuống.

Báo cáo cũng cho biết, trong phòng Ngọc có một túi xách tay hợp với sợi dây treo cổ, máy tính xách tay vẫn đang mở trên bàn học, điện thoại di động nằm cạnh thi thể, toàn bộ tiền mặt và các vật dụng có giá trị khác đều còn nguyên. Không có dấu hiệu nào về sự xâm nhập của người ngoài.

Camera KTX cũng ghi nhận, kể từ lúc cô bạn cùng phòng kéo va li ra khỏi phòng lúc 10 giờ 27 phút sáng 12 - 12 cho đến 10 giờ 22 phút sáng 15 - 12, không có ai ra vào căn phòng này.

Khi chết, Ngọc mặc chiếc áo ngủ xanh nhạt, đúng chiếc áo mà người bạn chung phòng với Ngọc nhìn thấy trước khi ra sân bay về VN sáng 12 - 12. Cô này cũng khai với cảnh sát về những cuộc điện thoại giằng co giữa Ngọc với người bạn trai xung quanh chuyện học phí.

Với tất cả những thông tin trên, cảnh sát Singapore kết luận Ngọc chết vì tự tử trước khi thi thể được phát hiện chừng 24 - 36 giờ. Câu chuyện về cái chết thương tâm đã được đóng lại.

Theo Thục Minh
Thanh Niên

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.