Do dân vãng lai

Do dân vãng lai
TP - Quê ông tết ni răng?

- Tưng bừng lắm!

- Tưng bừng theo kiểu chi?

- Pháo nổ giao thừa kéo dài cả tiếng. Rầm cả thôn, cả làng, cả huyện…

- Thiệt không? Răng mà lạ rứa?

- Có chi lạ mô! Năm ngoái người ta cũng đốt, không có ai mần răng cả thì năm ni tiếp tục đốt thôi…

- Ông không thấy lạ thiệt hả? Vì năm ngoái đốt nên huyện ông được các cấp ngành xác định điểm chỉ đạo nghiêm cấm đốt pháo nổ. Nghiêm đến mức đó vì răng pháo vẫn nổ rầm trời?

- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai?

- Hỏi mấy ông công an?

- Hỏi rồi! Họ nói triệt phá đến mấy vụ vận chuyển pháo lậu, có nhiều vụ khủng, xử nghiêm nên đố kẻ nào dám buôn bán pháo lậu…

- Rứa hỏi quản lí thị trường chưa?

- Đã hỏi! Họ nói trước và trong tết đã ra quân, cao điểm, chiến dịch truy quét pháo lậu. Có ba đầu sáu tay cũng khó mà lọt một quả pháo nào…

- Các tổ chức đoàn thể ở đó họ trả lời chuyện ni răng?

- Họ đều có báo cáo cả. Bên thanh niên họ có cam kết không có bất cứ thanh niên nào đốt pháo. Bên hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, người cao tuổi… họ cũng kí vô cam kết sẽ không để con em mình đốt pháo… Cam kết theo mẫu, không sót hộ gia đình nào…

- Chao ôi, quá chặt chẽ, rứa mần răng pháo vẫn nổ rầm trời?

- Tui đoán, chuyện ni xảy ra là do dân vãng lai vô huyện tui đốt thôi…

- !!!???

MỚI - NÓNG