Đình đám lãng xẹt

TP - Còn nhớ  anh nông dân trồng ổi Nguyễn Đức Hậu  từng trở thành hiện tượng mạng, khi bỗng chốc nổi tiếng ầm ào vượt mặt các “ngôi sao” đương thời chỉ bằng giọng ca “thảm họa” và phong cách say mê ngô nghê. 

Cơn sốt Lệ Rơi  cũng qua đi nhưng nhu cầu về tiếng cười nhạt nhẽo trong khán giả hình như  chưa có dấu hiệu đi xuống. Từ đó, thấy không quá bất ngờ khi Google công bố từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam 2015, chính là tên ca khúc “Vợ người ta”, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. 

Đọc tên ca khúc đã đủ biết tác giả lấy sự bình dân làm trọng. Hãy nghe phần lời được viết thế này:“Giờ em đã là vợ người ta/ Áo trắng cô dâu cầm hoa/Nhà tung tóe thanh niên hòa ca/Vài ba đứa lên lắc lư theo/Ấy là thành đám cưới em với người ta…”.

Ca khúc kể một câu chuyện muôn năm cũ: “Được tin em lấy chồng”,  nhưng không sướt mướt ủ ê như nhạc vàng mà lại rộn ràng như kiểu mừng đám cưới. Ngay từ khi mới chào đời, trong vòng hơn một tuần video ca nhạc “Vợ người ta” đã gây choáng khi đạt mức trên 4 triệu lượt xem.

Đến nay con số đã dâng lên chóng mặt, MV đạt tới trên 37 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc nổi đến độ  có vô số phiên bản: Vợ người ta, phiên bản Nghệ An, Vợ người ta, phiên bản Tình anh quét rác, Tấn Beo thể hiện; Vợ người ta phiên bản Tây du ký; Trấn Thành chế Vợ người ta trong danh hài đất Việt tập 29 v.v... 

Ngay cả Sơn Tùng MTP cái tên đang hot cũng kịp nhảy nhót tưng bừng với  “Vợ người ta”. Và “Vợ người ta” nguy cơ còn tiếp tục đắt hàng, khi tên ca khúc lập kỉ lục từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam 2015. Có lẽ Phan Mạnh Quỳnh, cha đẻ ca khúc cũng không hình dung nổi số phận “ngôi sao” của đứa con mình sinh ra. Anh từng tâm sự với báo chí: “Vốn dĩ khi viết bài này tôi đã thấy rất buồn cười rồi. Bản gốc trước kia còn quái đản hơn bản này nữa. Ban đầu tôi sáng tác chỉ để nghe cho vui”.

Phan Mạnh Quỳnh không ngờ khán giả ta dễ tính vậy. Và sự dễ tính của “thượng đế” không bó hẹp trong lãnh địa âm nhạc.

Nhìn sang thế giới sách lại thấy buồn cho văn chương đích thực. Trong khi các tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam, cũng như thế giới xếp hàng ê hề, thậm chí giảm giá, người mua vẫn nhạt nhẽo thì các tác phẩm của một nữ nhà văn trẻ lại được chào đón nhiệt liệt, thậm chí tạo nên cơn sốt. 

Cuốn “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” của cô sau một ngày phát hành, đã phá mọi kỉ lục tại một trang web sách khi lọt sách bán chạy nhất với hơn một vạn cuốn. Nghe nói, trong buổi ra mắt sách cô phải ký tặng sách mỏi tay và chật vật thoát khỏi vòng vây của fan, đến mức được ví von như “ngôi sao showbiz” khiến nhiều bạn trẻ lại ấp ủ mộng làm nhà văn.

Cái sự nổi tiếng trong văn hóa nghệ thuật ở ta bây giờ cứ đến bất thình lình, làm giật mình những người yếu bóng vía.  Có lẽ sự thắng thế của “Vợ người ta” và những hiện tượng khác báo hiệu sự xuất hiện một lực lượng hùng tráng những người sáng tác sinh nở sòn sòn những tác phẩm thuần túy mua vui.

MỚI - NÓNG