Đỉnh cao hay vực sâu?

Đỉnh cao hay vực sâu?
TPCN - Sau 3 mùa góp mặt tại V-League, chưa bao giờ “Chelsea VN” Bình Dương lại đến gần với ngôi vô địch như vậy. Thêm hai cái… vươn tay nữa, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải sẽ đăng quang.
Đỉnh cao hay vực sâu? ảnh 1
Albey (áo đỏ) - Niềm hy vọng của Bình Dương trong trận gặp GĐTLA

Nhưng đỉnh cao và vực sâu lại có lằn ranh quá mong manh. Vì thế, giấc mộng lên ngôi của Bình Dương có thể đặt hết vào cuộc đối đầu với GĐTLA vào chiều nay (13-8).

Trên lý thuyết, Bình Dương cần 4 điểm nữa là có thể bật champagne ăn mừng, bởi lúc đó kể cả Đà Nẵng có bằng điểm thì cũng phải ngậm ngùi xếp sau do kém Bình Dương ở hệ số đối đầu.

Nhưng với 2 đỉnh đèo còn lại, Bình Dương đều phải đụng độ với đối thủ tranh chấp trực tiếp ngôi vô địch là GĐTLA và HAGL, trong đó HLV Lê Thụy Hải thừa nhận, đá với Gạch khó hơn đá với Gỗ.

Tướng Hải “lơ” có lý để ái ngại trước Gạch, bởi trong 5 cuộc đụng độ ở V-League, Bình Dương chỉ thắng 1, hòa 2, thua 2. Lối chơi phòng ngự- phản công khó chịu của GĐTLA chính là khắc tinh của Bình Dương. Hơn thế nữa, Gạch bây giờ cũng đang ở thế “đường cùng” là phải thắng mới duy trì được tham vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Tính chất quyết định của trận cầu đã khiến người ta chẳng ngần ngại… đấu võ mồm hòng gây sức ép tâm lý. Tướng Hải dù ngại Gạch nhưng nhà cầm quân du mục này bày tỏ, thời điểm hiện tại ông khát khao chức vô địch đến quay cuồng.

Ngược lại, Gạch ở thế yếu nên cách họ đấu khẩu cũng khác đối thủ: Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa tuyên bố “Nếu BTC không cân nhắc việc lựa chọn trọng tài ở trận đấu với Bình Dương là họ... bỏ cuộc”.

Ai cũng biết, Gạch dọa vậy nhưng họ đâu dễ gì bỏ cuộc vì nhọc công gây dựng đội bóng đâu thể ném qua cửa sổ chỉ vì… trọng tài yếu! Người ta ngầm hiểu đòn của Gạch chính là một cách gây sức ép đối với trọng tài nào cầm còi ở trận này.

Ganh nhau từng phân một, cả Bình Dương và GĐTLA đều không bị sứt mẻ lực lượng, nhưng đội khách lại nhỉnh hơn chút ít về thể lực nhờ được dưỡng sức ở vòng trước.

Ngay cả ưu thế sân nhà xem ra cũng không giúp Bình Dương nhiều, bởi đội ĐKVĐ đã có kế hoạch đưa 2.000 khán giả từ Long An tới sân Gò Đậu.

Chính vì vậy, sự thắng- thua trong trận đại chiến này sẽ được quyết định bằng hai cái đầu tỉnh táo của tướng “du mục” Lê Thụy Hải và phù thủy Calisto. Nếu tướng Hải chiến thắng, đó là là một sự tôn vinh xứng đáng trí tuệ bóng đá VN lên ngôi.

Cùng cuộc đại chiến Bình Dương- GĐTLA, V-League còn hướng theo trận tỉ thí Tiền Giang- Đà Nẵng, P.Bình Định- M.Hải Phòng. ở thời điểm này, khó tin là Đà Nẵng sẽ nhún nhường cho Tiền Giang để níu kéo hy vọng mong manh của đội bóng sông Tiền, nhất là Tiền Giang lại không có sự hiện diện của HLV Nguyễn Kim Hằng trên băng huấn luyện.

Chính vì vậy, cuộc đua ở nhóm dưới chỉ còn căng thẳng ở cuộc đào thoát khỏi suất play-off giữa Hòa Phát Hà Nội  và M.Hải Phòng, trong đó rõ ràng  M. Hải Phòng thất thế hơn cả.

Đội bóng đất Cảng đã chuẩn bị tư tưởng đi play-off bởi họ thừa hiểu rằng, việc P.SLNA hứa thưởng 400 triệu cho trận đấu với HPHN chỉ là… “hứa” chứ thực tế sân cỏ cả mùa qua, không ai không biết đội hình HPHN có đến gần một nửa đội hình muợn từ P.SLNA.

Chính vì vậy, sau lượt trận này, nhóm dưới sẽ hạ màn bởi 2 trận còn lại giữa M.Nam Định- TMN.CSG, K.Khánh Hòa- HN.ACB chủ yếu mang tính thủ tục là chính.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.