Điệu Tango ở đâu?

Điệu Tango ở đâu?
Cánh cửa đã suýt đổ sập xuống ngay trước mặt thầy trò Parreira trong những giây cuối cùng ở Cologne, để rồi lại mở toang khi ông trọng tài người Tunisia thổi còi kết thúc trận quyết chiến với người Nhật.

Brazil đã có mặt ở bán kết, nhưng cái cách mà người ta nhìn thấy quân vàng-xanh thoát hiểm chẳng nói lên được điều gì hết. Hay nói cách khác, những nhà ĐKVĐ thế giới đã chẳng để lại một điều gì thuyết phục người xem, ngoài những pha bóng "lấy thịt đè người" trước các cầu thủ nhỏ bé tới từ châu Á.

Trước mặt người Brazil đang trận bán kết rực lửa đầy thách thức với đội chủ nhà Đức, nhưng họ còn lại điều gì để có thể đe doạ đối phương và lấy lại vị thế của mình bằng một chiến thắng? Chỉ còn lại nỗi hoang mang mà thôi...

Trên thực tế, những gì mà Selecao đã thể hiện trong 2 trận liên tiếp với Mexico và Nhật Bản vẫn mang bóng dáng của những nghệ sĩ tài hoa, chất lượng, và rất dễ mê hoặc lòng người bởi cách mà họ làm ảo thuật với trái bóng.

Tuy nhiên, chỉ như thế có là đủ không, với một bộ môn tập thể như bóng đá? Môn thể thao "Vua" cần đến những cái đầu nhạy bén, sự quả cảm, tập trung,tinh thần chiến đấu, hay cả những ý thức chiến thuật bắt buộc phải được tuân thủ một cách nhà nghề nhất. Không, rõ ràng là Brazil đã không làm được, hoặc chưa làm được điều đó ở giải đấu lần này.

Nếu nhe Mexico đã sử dụng đòn "khổ nhục kế" để trừng phạt Brazil, hay Nhật Bản đã chấp nhận mạo hiểm để làm hoảng sợ các ngôi sao của Pareira, thì hãy tin rằng, người Đức sẽ không bao giờ làm thế.

Vị thế của đội chủ nhà vào thời điểm này là rất rõ ràng, sức mạnh và sự gắn kết của họ cũng không còn là dấu hỏi nghi hoặc  như trước khi giải đấu diễn ra nữa. Dưới tay Juergen Klinsmann, các chiến binh trẻ tuổi và đầy khao khát khẳng định mình sẽ là rào cản hơi bị...khó đối với Brazil, những nhà ĐKVĐ thế giới đã tự làm mất đi sự nguy hiểm của mình bằng một tập thể lộn xộn và thiếu ý thức chiến thuật.

Dù sao, vẫn là quá sớm để nói về trận bán kết tái hiện trận chung kết World Cup 2002 sắp tới. Tuy nhiên, vào thời điểm này, rõ ràng, Brazil sẽ không còn là "cửa trên" nữa, nếu như không muốn nói rằng, người Đức mới chính là sự lựa chọn số 1 của giới hâm mộ trong trận đấu này. Chỉ cần nhìn từ khía cạnh tinh thần thôi cũng đủ để đánh giá như thế, phải không nào?

MỚI - NÓNG