Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu

TPO - Diễn viên Quách Thu Phương tiết lộ chị không có thói quen chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Với Quách Thu Phương, để mọi người "đặt dấu hỏi" về mình đôi khi cũng là một kiểu hấp dẫn.
Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 1
Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 2

Trở lại với vai người mẹ trong “Đấu trí”, chị tạo ấn tượng cho nhân vật của mình như thế nào?

Ở bộ phim Đấu trí, tôi đóng vai người mẹ đơn thân, nuôi con gái ăn học thành tài. Bà Liên xuất thân là nhà văn nên rất lãng mạn. Sau này, bà Liên gặp được một người đàn ông có tâm hồn đồng điệu- đó là Hùng-chủ công ty dược Hùng Đơn.

Những vai người mẹ tôi từng đóng trước đây như bà Xuân (Hương vị tình thân) cũng có sự lãng mạn nhất định, nhưng bị bó hẹp trong khuôn khổ. Lần này, sự lãng mạn được tự do hơn khi nhân vật Liên gặp được ông Hùng.

Riêng về tạo hình, nhân vật Liên khá mới mẻ, trẻ trung. Tôi thích tạo hình này và cũng muốn lần này nhìn mình khác đi so với những vai đã từng đảm nhận.

Chị thích những nhân vật được tạo hình lung linh như bà Liên trong Đấu trí?

Trước đây, tôi cũng đóng những vai tiểu thư. Ở độ tuổi hiện tại, tôi thấy mình cũng khá hợp với những mẫu nhân vật như vậy. Khoảng thời gian vất vả, khó khăn mình đã trải qua rồi, nên bây giờ làm những vai này tôi thấy không có gì lạ lắm. Hơn nữa, nhân vật Liên trong Đấu trí không xuất hiện nhiều, không có quá nhiều mâu thuẫn. Vì vậy, tôi muốn khi xuất hiện khán giả cảm nhận được nét riêng của nhân vật.

Trong phim tôi không thuộc tuyến nhân vật điều tra, phá án hay tội phạm mà thuộc tuyến nhân vật rất “đời”, phản ánh mối quan hệ trong gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh những phân đoạn phá án căng thẳng, vẫn có sự nhẹ nhàng, tươi mát, tạo nên luồng gió mới cho phim. Khán giả có thể thấy những chi tiết lãng mạn, dịu dàng, không chỉ ở các nhân vật trẻ tuổi mà ở lứa tuổi trung niên cũng có.

Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 3

Bà Liên trong khoảng 20 tập đầu chưa có nhiều đất diễn. Chị có thể hé lộ đôi chút về những tập tiếp theo, liệu có nhiều cảnh nặng về tâm lý không?

Thú thực là tôi mới chỉ nhận kịch bản đến tập 40, trong khi phim dự kiến có khoảng trên 60 tập. Hiện tại, những cảnh quay của nhân vật Liên cũng chưa có nhiều, tâm lí nhân vật vẫn vậy. Các vụ án vẫn đang được tháo gỡ.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ “có chuyện” trong những tập tiếp, tôi nghĩ vậy. Tất cả các nhân vật xuất hiện đều có lí do mà. Có lẽ phải để khán giả đợi rồi. (cười).

Chị có nhận xét gì về hai bạn diễn là NSƯT Hồ Phong và Lương Thu Trang?

Đây là lần đầu tiên tôi đóng chung với NSƯT Hồ Phong và Lương Thu Trang. Anh Phong và tôi có xuất hiện chung trong một bộ phim, nhưng tuyến nhân vật không có sự liên quan nào.

Với anh Phong, có lẽ khán giả đã quá quen với hình tượng phản diện, cứ nhân vật nào anh ấy đảm nhận thì hầu hết đều là người xấu. Nhưng ở Đấu trí, nhân vật Hùng của NSƯT Hồ Phong vẫn thể hiện được sự ấm áp, đồng điệu với “vợ” về tâm hồn. Trước khi vào cảnh quay, hai anh em có nói chuyện, bàn bạc với nhau để thống nhất diễn sao cho ăn ý. Anh Phong có nhiều kinh nghiệm nên quá trình diễn chung nhẹ nhàng, thuận lợi.

Còn Lương Thu Trang, tôi nghĩ bạn ấy là người có sắc, có tài. Trang thông minh và rất chịu khó. Bộ phim Đấu trí là cơ duyên để chúng tôi kết hợp, hiểu nhau hơn.

Sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả tò mò về nụ hôn của chị trong Đấu trí. Chị có thể chia sẻ về cảnh quay khá tình cảm này được không?

Có một kỉ niệm khá thú vị với tôi trong Đấu trí, đó là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Lần đầu tiên sau gần 30 năm đóng phim, đóng cặp cùng rất nhiều bạn diễn, nhưng đến giờ, ở tuổi này rồi, tôi mới có nụ hôn màn ảnh đầu tiên.

Trong phim ảnh, những vai diễn của tôi cũng chưa vai nào có những cảnh quá thân mật, cùng lắm là một cái ôm thôi.

Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 4

Lần đầu đóng cảnh hôn sau 30 năm làm phim, cảm xúc của chị ra sao?

Chúng tôi xác định được tâm lý nhân vật và cũng nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng nên không có gì quá khó khăn, ngại ngùng cả. Đó chỉ là nụ hôn gió, nụ hôn thoáng qua thôi. Nụ hôn này thể hiện tình thân, nụ hôn giữa vợ chồng chứ không có gì quá mãnh liệt như tình yêu của đôi lứa, như các bạn trẻ. Vì vậy, cảnh hôn cũng không có gì quá ghê gớm cả.

Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 5

Một bạn diễn nữa mà khán giả rất mong chờ sẽ có cảnh quay chung với chị, đó là bà “thông gia” Tú Oanh. Lần này chị và nghệ sĩ Tú Oanh có đối đầu với nhau như trong Hương vị tình thân?

Dù là thông gia trong tương lai nhưng tới giờ, tôi và nghệ sĩ Tú Oanh vẫn chưa có cảnh quay nào chung. Có thể đến cuối phim hai bà mẹ mới gặp nhau. Có lẽ sẽ có rất nhiều sóng gió xảy ra vì chuyện tình Vũ và Lam không thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn hai người mẹ sẽ có nhiều cảm xúc trái chiều, những phản ứng dữ dội để bảo vệ con.

Tôi với chị Tú Oanh khá có duyên, sau Hương vị tình thân chúng tôi lại đóng chung phim Chạm vào hạnh phúc. Hai chị em đóng với nhau rất vui, rất tình cảm. Mong là ở chặng sau của phim, hai bà mẹ sẽ có những suy nghĩ đồng cảm và không “chí chóe” với nhau.

Diễn viên Quách Thu Phương: Giữ kín đời tư, không muốn cuộc sống gắn liền với hàng hiệu ảnh 6

Trên phim, trên mạng xã hội, dễ nhận ra chị lúc nào cũng trẻ trung, giàu sức sống. Phải chăng sự viên mãn ở đời thực giúp chị có sự trở lại thăng hoa hơn trong nghệ thuật?

Người ta vẫn nói mạng ảo, có cái thật, cái không thật. Tôi nghĩ không có ai đi phơi bày toàn bộ con người thật của mình trên mạng xã hội đâu. Tất nhiên, trong những gì mình chia sẻ lên đều có một phần con người mình trong đó, nhưng không phải là tất cả. Hãy để mọi người đặt dấu hỏi về mình, đó cũng là lực hấp dẫn mà. Tôi không thể hiện là mình sang chảnh hay giàu có. Ngoài đời thường, tôi có như nào thì sống như vậy thôi, nhưng quan trọng là không để các con phải đói, phải khổ.

Cảm ơn chị!

Tin liên quan