Điểm tựa cho những phận đời bất hạnh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều năm qua, chị Giáp Thị Duệ, Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang) miệt mài thực hiện ý tưởng “ngân hàng địa chỉ tình nguyện” để tiếp sức các em học sinh mồ côi vững tâm đến trường.

Như người thân trong nhà

Chập tối, sau giờ làm việc, chị Giáp Thị Duệ (sinh năm 1989), Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu tranh thủ đến nhà em Tạ Chí Quang ở thôn Bằng Cục để động viên, hỏi thăm tình hình học tập. Trong căn nhà nhỏ đã cũ, Quang và ông ngoại nở nụ cười hiền đón chị Duệ. Em Quang có hoàn cảnh thật đặc biệt. Em sinh năm 2009. Ra đời được 6 tháng, mẹ em đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo, em ở với ông ngoại từ ngày đó. Ông ngoại em bị bệnh huyết áp và khớp, thêm tuổi già nên sức khỏe ngày càng yếu. “Năm nay, tôi gần 70 tuổi, không còn khỏe mạnh để làm ruộng nên cuộc sống của ông cháu tôi rất khó khăn. Nhiều năm qua, chị Duệ và các đoàn viên trong xã động viên tinh thần và giúp đỡ về vật chất để chúng tôi có thêm động lực vượt qua những ngày tháng gian khó”, ông Tạ Như Hảo, ông ngoại của em Quang mở đầu câu chuyện.

Điểm tựa cho những phận đời bất hạnh ảnh 1

Chị Duệ tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ngọc Châu

Mấy năm trước, biết được hoàn cảnh éo le của Quang, chị Duệ đã trực tiếp đi vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã giúp đỡ Quang. Chị còn viết bài về hoàn cảnh của Quang đăng trên mạng xã hội để kêu gọi mọi người chung tay, giúp sức cho Quang có thêm nguồn lực đến trường. Nhiều năm qua, chị Duệ đã vận động được hàng chục triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để giúp Quang có thêm tiền lo cuộc sống và việc học tập. Đặc biệt, từ sự kết nối của chị Duệ, có một ngân hàng trong tỉnh Bắc Giang đứng ra nhận đỡ đầu Quang đến năm 18 tuổi, với số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Đồng thời, Đoàn xã Ngọc Châu và các đoàn viên của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên cùng chung tay đóng góp làm một sổ tiết kiệm trị giá 7 triệu đồng để hỗ trợ Quang và ông ngoại.

Điểm tựa cho những phận đời bất hạnh ảnh 2

Chị Duệ thăm hỏi, động viên học sinh mồ côi trong xã Ngọc Châu

Cách nhà Quang khoảng 3 cây số, con đường bê tông ngoằn ngoèo đưa chúng tôi đến nhà em Giáp Hạ Phú Giang. Năm nay, Giang bước vào lớp 1. Mẹ Giang tâm thần không ổn định, lúc nhớ lúc quên. Cuộc sống của Giang và mẹ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Khi Giang bước vào những ngày đi học đầu tiên trong đời, chị Duệ bắt đầu hành trình kêu gọi cộng đồng giúp sức để nâng bước em đến trường. Vào đầu năm học, chị Duệ vận động các đoàn thể, cá nhân trong xã ủng hộ đồ dùng học tập và tiền mặt hỗ trợ em Giang. Chị Duệ đã kêu gọi được 6 triệu đồng để trao tặng em Giang khi bước vào năm học mới. “Chúng tôi rất biết ơn chị Duệ và Đoàn xã Ngọc Châu đã đồng hành với mẹ con tôi những lúc khó khăn. Chị Duệ như người thân trong gia đình chúng tôi”, chị Giáp Thị Xanh, mẹ Giang rưng rưng chia sẻ.

Địa chỉ ngân hàng tình nguyện

Năm 2013, chị Giáp Thị Duệ bắt đầu bén duyên với Đoàn. Lúc ấy, chị đang là giáo viên. Chị tham gia công tác Đoàn ở thôn, rồi làm Phó Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu. Năm 2017, chị Duệ được bầu làm Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu. Chị Duệ tâm sự, xuất phát từ công tác Đoàn và trăn trở với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, chị nảy ra ý tưởng xây dựng “địa chỉ ngân hàng tình nguyện” để kêu gọi cộng đồng chung sức hỗ trợ các em học sinh mồ côi, hộ nghèo trong xã. Theo đó, thông qua các bạn đoàn viên trong xã, chị Duệ tìm hiểu về cuộc sống của các em học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Chị trực tiếp đến nhà từng em để nắm tình hình, động viên tinh thần các em. Sau đó, chị viết bài về hoàn cảnh éo le của các em học sinh mồ côi, các em khó khăn đăng lên trang fanpage của Đoàn xã Ngọc Châu để vận động các tổ chức, cá nhân góp sức hỗ trợ các em. Không chỉ vận động trên mạng xã hội, chị Duệ còn trực tiếp đi đến các đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài xã để kêu gọi chung tay chăm lo các em học sinh có hoàn cảnh éo le.

Ngồi trò chuyện với tôi, không cần sổ sách, chị Duệ nhớ từng cái tên, từng hoàn cảnh của các em mồ côi, các em thuộc diện hộ nghèo trong xã, có em mất mẹ từ lúc mới sinh ra, có em mẹ bị tâm thần. Em ít nhất nhận được hỗ trợ 3,5 triệu đồng, em nhiều nhất được giúp đỡ 25 triệu đồng, trong đó có em được bảo trợ đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, chị Duệ và Đoàn xã Ngọc Châu còn vận động tặng quà, giúp đỡ nhiều hộ nghèo trong xã. “Với lòng yêu thương con người, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi thấy yêu và gắn bó với công tác Đoàn, nhất là hoạt động tình nguyện, cống hiến vì cộng đồng. Khi giúp đỡ các em học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn, các em đáp lại bằng ánh mắt chân tình, bằng nụ cười, gửi lời cảm ơn đến tập thể Đoàn xã Ngọc Châu, càng thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa để kết nối yêu thương”, chị Duệ tâm sự.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Giang, năm 2022, chị Duệ là thủ lĩnh Đoàn cơ sở được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Chị Duệ và Đoàn xã Ngọc Châu là một trong những điển hình tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang trong công tác Đoàn và phong trào hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.