Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo

TPO - Điểm xuất phát (start) và vạch về đích (finish) của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022) nằm ở di tích cầu tàu 914 của Côn Đảo, nơi mà trước kia những người chiến sĩ cách mạng chọn là điểm mốc cuối cùng để rời Côn Đảo, trở về với đất liền.
Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 1

Vị trí xuất phát và về đích của giải Tiền Phong Marathon 2022 nằm ngay cột cờ trung tâm đường Tôn Đức Thắng.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 2

Điểm xuất phát nằm ngay di tích đặc biệt của Côn Đảo: Cầu tàu 914. Cầu tàu 914 là nơi ghi dấu giai đoạn đau thương của tù nhân lưu đày và cũng là nơi chứng kiến ngày hòn đảo linh thiêng được giải phóng.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 3

Cầu tàu 914 - Một địa điểm lịch sử mang ẩn tích về con số 914, đó không phải là dấu mốc của cây số, không phải là số thứ tự của bến tàu mà là con số đại diện cho 914 sinh mạng đã chết trong quá trình xây dựng cầu tàu.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 4

Nằm ngay trước Dinh Chúa đảo, cầu tàu hướng thẳng ra vịnh Côn Sơn. Được khởi công xây dựng từ năm 1873 với chiều dài hơn 100m. Dấu ấn còn đọng lại với thời gian là những tảng đá to, nặng nhiều tấn đã làm kiệt quệ nhiều người. Con số 914 cũng chỉ mang tính tượng trưng về số người tù đã chết khi làm cầu tàu này. Nơi đây từng rợp bóng cờ bay trong ngày Cách mạng tháng Tám thành công (năm 1945), ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (năm 1975) và chứng kiến hàng nghìn tù nhân tự do trở về đất liền. Giờ đây, dù đã xa cái thời đau thương ấy nhưng trong từng viên đá như còn âm vang những câu ca: “Côn Lôn ơi, viên đá mạng người…”. Di tích cầu tàu lịch sử 914 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548/QĐ-TTg công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt ngày 10/5/2012.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 5

“Nơi đây có chiếc cầu tàu/ Mỗi viên đá xếp một đầu người rơi/... Còn đây đá lắp cầu tàu/ Đá bao nhiêu khối máu đào bấy nhiêu”, ông Phan Hoàng Oanh - Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến huyện Côn Đảo đã từng nghẹn ngào ngâm những câu thơ cảm xúc về chứng tích lịch sử gắn liền với “địa ngục trần gian" - nhà tù Côn Đảo.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 6

Từ cầu tàu 914, có thể nhìn thấy khu vực xuất phát và về đích của giải Tiền Phong Marathon 2022.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 7

Quán cà phê Côn Sơn nằm ngay cầu tàu dự sẽ là nơi theo dõi màn tranh tài gây cấn của các VĐV Tiền Phong Marathon 2022 các cự ly.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 8

Côn Sơn Cafe là một trong số những quán cafe nổi tiếng tại Côn Đảo, tọa lạc đối diện với di tích nhà Chúa đảo.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 9

Công tác trang trí của giải Tiền Phong Marathon cũng đang dần hoàn tất.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 10

Chị Hồng Linh, du khách đến từ Hà Nội đang chụp ảnh cùng hàng cờ và cổng xuất phát của giải.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 11

"Lần thứ tư mình đến với Côn Đảo rồi nhưng lần này mình khá ấn tượng khi đảo có giải chạy việt dã tầm quốc gia. Men theo dãy cờ thì đến khu vực xuất phát của giải. Côn Đảo đã nên thơ, nay có thêm hàng cờ này thì thêm phần ấn tượng", chị Linh chia sẻ.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 12

"Lần đầu tiên mình đến Côn Đảo, ấn tượng lắm khi thấy sắc cờ hoà vào sắc hoa đỏ rực mấy tuyến đường", chị Thục Oanh, du khách Hà Nội kể.

Điểm 'start' và 'finish' Tiền Phong Marathon 2022 ở vị trí đặc biệt của Côn Đảo ảnh 13

Còn chị Bích Hằng đã lần thứ 5 đến với Côn Đảo. "Lần nào mình ra đây cũng thắp hương ở nghĩa trang Hàng Dương rồi đi chụp ảnh xung quanh. Mình có nhiều ảnh ở cột cờ trung tâm lắm. Lần này ra đảo rất lạ khi thấy hàng cờ cắm từ vườn quốc gia Côn Đảo ra Bến Đầm, mũi Cá Mập, thẳng về trung tâm", chị Hằng kể.

Tin liên quan