TPO - Nhận đưa đón và cấp dưỡng cho học sinh tiểu học nhưng Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc đã để quên bé trai 1 ngày ở trường. Vụ việc khiến phụ huynh bức xúc và trung tâm này vừa bị đình chỉ hoạt động.
TPO - Đến trường đón con trai, phụ huynh nghe cô giáo nói đã có người đón về. Trở về nhà không thấy con, phụ huynh liền trình báo vụ việc cho công an. Sau đó, bé trai được phát hiện vẫn ở trong trường.
Khánh biết chồng có người khác đã được gần 2 năm nay nhưng vì không có việc làm, không tiền bạc, lại đang nuôi con nhỏ nên vẫn chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng mà không dám ký vào đơn li hôn.