Diego Lopez chấp nhận thành 'vật tế thần' ở Real

Iria Otero khẳng định Diego Lopez sẽ rời Real Madrid
Iria Otero khẳng định Diego Lopez sẽ rời Real Madrid
TPO - Iria Otero - cô vợ xinh đẹp của Diego Lopez, vừa  tiết lộ thủ thành 32 tuổi này đã chấp nhận rời Real để nhường chỗ cho Keylor Navas. Anh sẽ gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn 1 năm.

Keylor Navas gia nhập Real Madrid và theo như rất nhiều trang báo thể thao chính thống ở Tây Ban Nha, Diego Lopez hoặc Iker Casillas sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho thủ thành người Costa Rica. HLV Carlo Ancelotti thì muốn giữ Casillas vì dù gì anh cũng là đội trưởng đội bóng, có tầm ảnh hưởng rất lớn tại phòng thay đồ. Nhưng Chủ tịch Florentino Perez của Real thì nghĩ khác.

Nhà tài phiệt 67 tuổi này muốn giữ Diego Lopez chứ không phải Casillas. Thứ nhất, ở mùa vừa qua Diego Lopez đã cho thấy anh có thể thay thế Casillas. Thứ hai, trong khi Casillas nhận lương tới 7,5 triệu euro/mùa, thì mức lương của Diego Lopez chỉ là 2,5 triệu euro/mùa. Rõ ràng, việc giữ Diego Lopez mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn hẳn Casillas, một người đã 33 tuổi.

Không muốn mình trở thành đề tài tranh cãi, quan trọng hơn cả, nếu có ở lại cũng sẽ phải ngồi dự bị dài dài, Diego Lopez đã tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

Theo đó, anh chấp nhận ra đi để nhường chỗ cho Keylor Navas, hay đúng hơn, biến mình thành “vật tế thần” trong tay Chủ tịch Perez.

“Chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Diego đã có quyết định cho riêng mình.”, Iria Otero – cô vợ của Diego Lopez hé lộ.

Những ngày qua, khi rất nhiều CĐV Real Madrid thông qua Twitter và Instagram yêu cầu Diego Lopez hãy rời Bernabeu để nhường chỗ cho Keylor Navas, thì chính Iria Otero đã không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ chồng. Cô khẳng định, Diego Lopez có xứng đáng ở lại hay không, màn trình diễn mùa vừa qua đủ nói lên tất cả.

Theo tiết lộ từ El Mundo, Real Madrid đã đồng ý để Diego Lopez gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn 1 năm. Dự kiến thì vào cuối tuần này, anh sẽ có mặt tại San Siro và tiến hành kiểm tra sức khỏe. Giống như chồng mình, Iria Otero cũng muốn trải nghiệm một cuộc sống mới bên ngoài Tây Ban Nha, nhất là khi đó lại là Milan, kinh đô thời trang của thế giới.

MỚI - NÓNG