Vòng 1/8 Euro 2020: 

Địa chấn trời Âu tưởng thưởng cho lòng quả cảm

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Ukraine ăn mừng bàn thắng quyết định đưa họ lần đầu tiến vào vòng tứ kết EURO trong lịch sử
Các cầu thủ Ukraine ăn mừng bàn thắng quyết định đưa họ lần đầu tiến vào vòng tứ kết EURO trong lịch sử
TP - Euro 2020 khép lại vòng knock-out đầu tiên với những phán quyết không ai lường nổi.

Chẳng ai tin, những tên tuổi như Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha phải xách va li về nước. Cũng chẳng dự đoán nổi, những đội bóng bị cho là chiếu dưới như Thụy Sĩ, CH Séc, Đan Mạch lại giành vé đi tiếp một cách thuyết phục đến thế. Euro 2020 đích thị là một mùa giải kịch tính và đáng xem khi kịch hay vẫn ở phía trước…

Màn trình diễn ấn tượng của những kẻ “chết hụt”

3/4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt theo dạng “đỗ vớt” giành vé đi tiếp vào tứ kết. Điều đó chứng tỏ, trình độ và chất lượng thi đấu của các đội bóng châu Âu ngày càng được kéo gần lại. Và quan trọng nhất, tính chất quan trọng của vòng knock-out không cho có chỗ cho sai lầm. Thành công hay thất bại chỉ là ranh giới mong manh.

Trong chiến tích của những “sĩ tử thi suýt trượt” ở vòng bảng, CH Séc, Thụy Sĩ, Ukraine, phải thừa nhận rằng, họ có thứ mà các đội bóng bị loại không thể hiện được: Khát vọng sống mãnh liệt và tinh thần không bao giờ từ bỏ!

Thụy Sĩ, Ukraine là tấm gương điển hình cho điều này. Đội bóng xứ sở Đồng hồ phải đối mặt với thử thách lớn nhất: tuyển Pháp - ĐKVĐ thế giới 2018. Thầy trò HLV Petkovic chỉ được đánh giá có khoảng 9% khả năng giành chiến thắng. Người ta bảo, đội hình của Thụy Sĩ, không có những cầu thủ đủ giỏi để tranh đấu với tuyển Pháp. Có chăng, người ta cũng chỉ biết đến Granit Xhaka đá cho Arsenal, Xhedan Shaqiri dự bị ở Liverpool. Bên phần sân đối diện, cầu thủ “kém tiếng” nhất của Gà trống là Marcus Thuram cũng khoác áo… Monchengladbach, phần còn lại đến từ các đội bóng tên tuổi hàng đầu như Real, Barca, PSG, Chelsea, MU… ai cũng sao số cả.

Thế nhưng Thụy Sĩ đã tận dụng tốt những cơ hội mà họ có, đã chiến đấu bằng tất cả khát khao và niềm kiêu hãnh. Cuộc ngược dòng thần kỳ trong vòng 10 phút cuối trận của Thụy Sĩ chắc chắn sẽ còn khiến những nhà viết sử Euro phải “gạch chân, in đậm”, coi đó như một trong những cuộc lật đổ ngoạn mục nhất của giải đấu này!

Địa chấn trời Âu tưởng thưởng cho lòng quả cảm ảnh 1

Nỗi thất vọng của Mbappe khi bỏ lỡ cơ hội, khiến tuyển Pháp phải sớm rời cuộc chơi

Còn Ukraine, một chút may mắn, một chút kiên cường đã giúp họ trụ vững trước Thụy Điển và giành chiến thắng đúng những giây cuối cùng của hiệp phụ. Ukraine của HLV Shevchenko có thể không hoa mỹ, không bóng bẩy như những đội bóng khác. Nhưng họ đã thể hiện được tinh thần và một lối chơi “có tương lai” - điều gần như chưa từng được thể hiện trong các giải đấu lớn mà đội bóng này tham dự. Ngay cả HLV Shevchenko khi là cầu thủ, ĐT Ukraine mà ông khoác áo tại Euro 2012 cũng không ấn tượng bằng ĐT Ukraine mà ông đang cầm quân.

CH Séc - người “về ba” vòng bảng cũng giành vé vào tứ kết thể hiện được tinh thần quả cảm và sự hợp lý trước Hà Lan. Có thể, CH Séc gặp may trong tình huống thẻ đỏ của De Ligt, nhưng quan trọng, HLV Silhavy đã cho người ta thấy hình ảnh của một tập thể gắn kết, một lối chơi mạch lạc và những điều chỉnh chiến thuật cực kỳ hợp lý theo từng diễn biến cụ thể trên sân. Lý do đó giúp CH Séc thành công trước Hà Lan đầy rẫy anh tài dù họ không có bất cứ “ngôi sao lớn” nào trong đội hình.

Tiếc nuối những tên tuổi bảng tử thần

Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha lần lượt ra về. Họ để lại nuối tiếc rất lớn cho NHM nói chung. Vì ở một giải đấu lớn như Euro, việc không có những tên tuổi, việc thiếu đi những ngôi sao của bóng đá thế giới chắc chắn sẽ khiến chất lượng và sức hút suy giảm đáng kể.

Trong chiến tích của những “sĩ tử thi suýt trượt” ở vòng bảng, CH Séc, Thụy Sĩ, Ukraine, phải thừa nhận rằng, họ có thứ mà các đội bóng bị loại không thể hiện được: Khát vọng sống mãnh liệt và tinh thần không bao giờ từ bỏ!

Người ta chờ đợi vào những màn trình diễn của Kilyan Mbappe, Kazim Benzema, Paul Pogba của Pháp, Frankie De Jong, Memphis Depay, Wijnadum của Hà Lan, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Renato Sanches của Bồ Đào Nha hay dàn sao Kai Havert, Toni Kroos, Leroy Sane, Timo Werner… nhưng đáng tiếc, tất cả đã dừng bước.

Điều đáng nói là cả ba tên tuổi trong “bảng tử thần” ở vòng đấu loại đều không thể đi tiếp. Điều này tạo ra sự kiện gần như chưa từng có trong lịch sử Euro, vì thông thường, những đội đã vượt qua bảng tử thần, nếu không đi đến tận cùng thì cũng phải vào đến bán kết!

Trong số những đội chia tay giải, nuối tiếc lớn nhất thuộc về Bồ Đào Nha, thất vọng lớn nhất thuộc về tuyển Pháp. Bồ Đào Nha thiếu một chút may mắn trước tuyển Bỉ, và tình thế của họ cũng chỉ là năm ăn năm thua, khi đối thủ cũng đầy rẫy ngôi sao trong đội hình.

Địa chấn trời Âu tưởng thưởng cho lòng quả cảm ảnh 2

Đồ hoạ: Kiều Tú

Nhưng tuyển Pháp lại khác. Họ sở hữu đầy đủ những yếu tố chiến thắng trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều là Thụy Sĩ. Thậm chí, trước trận đấu này, đồng loạt các nhà chuyên môn, các nhà cái châu Âu, châu Á và cả những CĐV trung lập, không ai tin tuyển Pháp bị loại. Hơn 90% cho rằng, thầy trò HLV Didier Deschamp sẽ ít nhất vào đến Tứ kết vì không “ông lớn” nào có được đối thủ ngon lành như Pháp gặp Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã tự vứt đi cơ hội của mình bằng sự chủ quan, tư tưởng khinh địch và đương nhiên, cả những toan tính chiến thuật thiếu chuẩn của HLV Deschamp.

Sau Pháp, người ta nhìn thấy sự thiếu chắc chắn của Hà Lan và sự thoái trào được báo trước của tuyển Đức. Cả hai đội bóng này đều có nguyên nhân thất bại chung: Thuyền trưởng!

Sau Pháp, người ta nhìn thấy sự thiếu chắc chắn của Hà Lan và sự thoái trào được báo trước của tuyển Đức. Cả hai đội bóng này đều có nguyên nhân thất bại chung: Thuyền trưởng!

Với Hà Lan, giới chuyên môn bản địa của họ đã cảnh báo từ trước khi Euro diễn ra, rằng: HLV Frank De Boer sẽ triệt tiêu năng lực tốt của các tuyển thủ vì cách huấn luyện và sơ đồ cũ kỹ mà ông áp dụng. Họ thậm chí “không hề hy vọng gì” ngay cả khi Hà Lan vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại. Tất cả sau đó diễn ra y như thế. Điều đó cho thấy, viễn cảnh Hà Lan bị loại đã được báo trước và chẳng có gì phải nuối tiếc khi Frank De Boer cầm quân.

Với tuyển Đức, HLV Joachim Loew gần như đã tới hạn. Chẳng ai nhìn thấy tương lai gì ở “Cỗ xe tăng”, ít nhất là ở giải đấu lần này. Các trụ cột cũ kỹ như Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Mueller, Leon Goretska vẫn là những người chơi tốt nhất. Những cầu thủ được đánh giá là tài năng trẻ, là tương lai của tuyển Đức như Leroy Sane, Timo Werner, Mathias Ginter, Gnarby, KeVin Volland lại chẳng thể hiện được gì. Thậm chí, có những cầu thủ này trong đội hình, tuyển Đức chỉ gợi cho những người yêu mến họ sự nuối tiếc bởi họ đã đánh mất quá khứ huy hoàng. Nét chấm phá duy nhất mà tuyển Đức để lại chỉ là một vài khoảnh khắc bùng nổ của cánh chim lạ Robin Gosen. Nhưng như thế là quá ít với một “ông lớn”!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.