Khai mạc Premier League mùa giải 2014-2015, Manchester United 1-2 Swansea:

Địa chấn ở Old Trafford

Man United (Áo đỏ) gục ngã ngay trên sân nhà ở ngày khai mạc
Man United (Áo đỏ) gục ngã ngay trên sân nhà ở ngày khai mạc
TP - Swansea City đã tạo nên cơn địa chấn ngay ở ngày khai mạc Premier League 2014-2015 khi đánh bại Manchester United của tân HLV người Hà Lan Louis Van Gaal với tỉ số 2-1 ngay tại Old Traffrod.

Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Man United ở Premier League gặp Swansea, Louis Van Gaal đã gây bất ngờ khi tung ra đội hình khá lạ lẫm với sự xuất hiện của Chicharito và đặc biệt là 2 gương mặt trẻ Jesse Lingard và Tyler Blackett. Tuy nhiên dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá rất cao sau màn trình diễn trên đất Mỹ, Quỷ đỏ vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công. Ngược lại, Sigurdsson suýt chút nữa đã mở tỉ số cho đội khách ở phút 12 nếu thủ thành David De Gea không xuất sắc trong tình huống cản phá.

Sự khởi đầu chật vật báo hiệu màn ra mắt khó khăn của thầy trò Van Gaal và quả đúng như dự đoán, Swansea đã tạo nên bất ngờ đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay ngay tại thánh địa Old Trafford. Phút 28, xuất phát từ tình huống tấn công ở khu vực trung lộ, bóng đến chân Ki Sung Yueng và tiền vệ người Hàn Quốc tung cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành De Gea, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công, tuy nhiên sự bế tắc là điều dễ nhận ra trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Có những thời điểm, Man United cầm bóng tới 70% nhưng họ vẫn không thể tạo ra được bất kỳ một cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành Swansea. Thậm chí, cặp tiền đạo Wayne Rooney & Chicharito chưa có pha dứt điểm nào trúng đích trong 45 phút đầu trận đấu.

Bước vào hiệp đấu thứ hai, Louis Van Gaal đã tỏ ra mình là một bậc thầy về đọc trận đấu khi tung Nani vào sân thay cho Chicharito. Sự thay đổi người này giúp lối chơi của Quỷ đỏ trở nên thanh thoát, nhuần nhuyễn hơn và kết quả là họ đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 53 của trận đấu. Rooney chứng minh anh xứng đáng mang băng đội trưởng Man United với cú móc bóng tung lưới thủ thành Fabianski sau tình huống đánh đầu ngược của Phil Jones.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Man United dồn ép Swansea về phần sân nhà và đáng lẽ ra, Rooney đã có cú đúp ở trận đấu này với pha đá phạt dội xà ngang ở phút 66. Thế nhưng bất ngờ tiếp tục xảy ra, trong bối cảnh Man United đang có thế trận tốt và bắt đầu chơi ăn ý, thì khi đội khách có bàn vươn lên dẫn trước chỉ 7 phút ngay tình huống dội xà của Rooney. Cú dứt điểm của tiền vệ Tiendalli bên phía Swansea đi không trúng đích nhưng Sigurdsson đã xuất hiện rất kịp thời để làm tung lưới thủ thành David De Gea.

Bàn thắng của Sigurdsson như một gáo nước lạnh dội vào nhiệt huyết của Qủy đỏ, những pha lên bóng sau đó của đội chủ nhà đã không còn chính xác và nhuần nhuyễn như những phút đầu hiệp hai. Ngược lại, Swansea với lợi thế dẫn trước đã chủ đồng lùi đội hình về phòng ngự khiến các tình huống tấn công của Man United càng trở nên khó khăn gấp bội. 

Trong quãng thời gian còn lại, Rooney cùng các đồng đội tỏ ra bất lực trước khung thành Swansea và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Rõ ràng, dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng khá đồng đều ở cả 3 tuyến, song thất bại này chứng tỏ HLV Louis Van Gaal và các đồng nghiệp còn rất nhiều việc phải làm để đưa Quỷ đỏ thành Manchester trở lại guồng quay chiến thắng.

Cũng trong loạt trận mở màn Premier League, Tottenham đánh bại West Ham 1-0 ngay tại Boleyn Ground. Cả Hull City lẫn Aston Villa đều giành trọn 3 điểm trước các đội chủ nhà QPR và Stoke City cùng tỉ số tương tự. Trong khi đó West Brom bị Sunderland cầm chân 2-2, trận đấu giữa tân binh Leicester City và Everton cũng đã kết thúc với kết quả hòa 2-2.

Kết quả

18h45: Man United 1-2 Swansea; 21h00: Leicester City 2-2 Everton, QPR 0-1 Hull City, Stoke City 0-1 Aston Villa, 
West Brom 2-2 Sunderland, West Ham United 0-1 Tottenham.

MỚI - NÓNG