Lạng Sơn:

Đi vớt củi ở đập, một người đàn ông đuối nước

Khu vực ông Tuấn gặp nạn nước lũ đang dâng cao *ảnh: Duy Chiến
Khu vực ông Tuấn gặp nạn nước lũ đang dâng cao *ảnh: Duy Chiến
TPO - Mặc dù nước lũ dâng cao, ông Tuấn vẫn tới chỗ nước sâu, chảy xiết để kiếm củi đang trôi theo dòng nước thì bị trượt chân, mất tích

Vào khoảng 18h ngày 18/8, các đội tìm kiếm và nhân dân đã tìm thấy thi thể của ông Triệu Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phố Tân Minh, thị trấn Tu Đồn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, địa bàn này xảy ra mưa lũ rất to, nước tại khu vực  đập Bản Quyền (thị trấn Tu Đồn) chảy rất xiết, kèm theo đó là những đồ đạc, cây cối. Ham của, ông Tuấn lội nước vớt những cây củi đang chảy nhanh theo dòng nước. Không may, ông trượt chân ngã xuống nước, mất tích.

Ngày 19/8, gia đình ông Tuấn tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.

Trong đợt hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua, trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn xảy ra lũ lụt cục bộ. Nhiều người dân cố tình di chuyển bằng thuyền bè ở khu vực nước lũ để vớt củi, cất vó, lưới bát quái để bắt tôm, cá.

MỚI - NÓNG