Đi tù suốt đời vì thuê người xách hộ ma tuý

Các bị cáo trong phiên xử ngày 10/3. Ảnh: BH
Các bị cáo trong phiên xử ngày 10/3. Ảnh: BH
TPO - Không nghề, luôn rơi vào tình trạng “cháy túi”, gã trai hư hỏng lập tức nghĩ ra chiêu đổi đời bằng việc thuê người chở ma tuý để giao cho các đại lý bán lẻ ở địa phương. Khi đang hí hửng với những món hàng siêu lợi nhuận, cơ quan công an đã xuất hiện, bắt giữ.

Ngày 10/3, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân đối với  Trần Văn Hùng (SN 1974, ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi mua bán ma tuý trái phép. Hai bị cáo còn lại cùng nhận án 20 năm tù cho cùng tội danh.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, ngày 12/2/2015, Hùng đặt vấn đề thuê Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974, cùng ở thành phố Bắc Ninh) chở hộ ma tuý từ Sơn La về Bắc Ninh với giá 15 triệu đồng mỗi chuyến. Ngay sau đó, Tùng nhận lời và lập tức lên đường.

Đêm 13/2/2015, Tùng dùng xe máy chở Hùng lên Sơn La để cùng mua 3 bánh ma tuý và 6.000 viên “thuốc lắc”. Sáng hôm sau, Hùng phân công Tùng chở bằng xe máy toàn bộ số ma tuý trên, đồng thời thuê một đối tượng khác đi ô tô lên chở mình. 

Theo kế hoạch, ô tô sẽ đi thám thính trước, giữ khoảng cách từ 100 đến 200m, nếu gặp công an, Hùng sẽ “alo” cho Tùng ở phía sau tẩu tán số ma tuý kể trên. Khi đang di chuyển ở khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Tùng bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ thêm nhiều lần Hùng đã thuê Tùng đi mua bán ma tuý cùng vào cuối năm 2014.

Được biết, nhóm bị cáo đều là đối tượng không nghề nghiệp, sở hữu nhiều tiền án, tiền sự. Riêng bị cáo Hùng, từ năm 1991 đến 2005, Hùng thường xuyên ra vào các trại giam với tội danh Cưỡng đoạt, Trộm cắp tài sản. Tính đến trước phiên xử ngày 10/3, bị cáo này đã lập “thành tích” với 7 tiền án, tiền sự.


MỚI - NÓNG