Đi lùng, y sĩ vẫn bặt tăm

Vợ chồng chị Nhân ở Bệnh viện Sản nhi Cà Mau
Vợ chồng chị Nhân ở Bệnh viện Sản nhi Cà Mau
TP - Bé gái sinh rớt, cất một tiếng khóc chào đời, rồi tắt lịm vĩnh viễn. Người mẹ đau đớn trong tiếng kêu cứu của người thân. Cán bộ y tế trực vắng mặt hoặc ngủ say. Chuyện đau lòng vừa xảy ra tại Trạm y tế xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau), xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

> Một bé bị sinh rớt, tử vong

Vợ chồng chị Nhân ở Bệnh viện Sản nhi Cà Mau
Vợ chồng chị Nhân ở Bệnh viện Sản nhi Cà Mau . Ảnh: NTH

“Sáng 16-12, Trung tâm y tế huyện Cái Nước và Thanh tra Sở Y tế Cà Mau đã đến làm việc với Trạm y tế xã Thạnh Phú về việc sản phụ sinh rớt, trẻ sơ sinh tử vong. Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể vụ này!”, bác sĩ Nguyễn Hồng Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, cho PV Tiền Phong biết.

Còn bác sĩ Nguyễn Út Thia, Trưởng trạm y tế xã Thạnh Phú từ chối tiếp xúc với báo chí. Đầu giờ chiều 16-12, bác sĩ Nguyễn Út Thia đến trạm y tế lúc 14 giờ 20 và khi biết có phóng viên muốn gặp đã viện cớ bận việc, không tiếp.

Vụ việc xảy ra đêm 14-12. Khoảng 22 giờ 30 phút, chị Nguyễn Hoài Nhân chuyển dạ sinh con, được mẹ và chồng khẩn cấp đưa đến Trạm y tế xã Thạnh Phú. Đến nơi, tìm không được cán bộ y tế. Chồng chị Nhân là anh Nguyễn Tấn Em chạy đến nhà y sĩ Cao Đức Toàn đối diện Trạm y tế, nhưng không gặp ông Toàn. Hỏi thăm về y sĩ sản khoa Cao Hồng Lụa của Trạm y tế, người nhà của ông Toàn lại không biết điện thoại của bà Lụa nên không thể liên lạc.

Khoảng 23 giờ 10 phút, chị Nguyễn Hoài Nhân đẻ rớt ở hiên Trạm y tế, bé gái sơ sinh khóc lên một tiếng rồi tắt lịm. Người nhà sản phụ chị Nhân la lên, cầu cứu. Bà Trần Thị Xuân ở trước cổng Trạm y tế, cho biết: “Tôi cũng là y tá thời kháng chiến, chạy đến cứu mẹ con nhưng cháu bé tử vong rồi. Tôi vào phòng trực của Trạm y tế để mượn băng ca, đưa sản phụ ra taxi chạy lên bệnh viện cấp cứu”.

Y sĩ Châu Văn Trường trực phụ ở Trạm y tế đêm đó, ngủ ở phòng phía sau, thanh minh: “Tôi không hay gì hết, có người đập cửa mượn băng ca, chạy ra mới chứng kiến việc”. Hai y sĩ trực chính đêm đó là Cao Hồng Lụa (khoa sản) và y sĩ Cao Đức Toàn (khoa nội) đã bỏ trực về nhà.

Chị Nguyễn Hoài Nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau. Anh Tấn Em thảng thốt: “Đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Tôi không quên được cảnh vợ nằm oằn oại, còn con chết oan khi chưa tròn tiếng khóc!”.

Bác sĩ Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, nói: “Nếu đúng như thông tin ban đầu thì phải đình chỉ công tác, điều động cán bộ thay thế, không thể để cán bộ y tế vô trách nhiệm gây hậu quả như vậy”.

Tin giờ chót: Đình chỉ Trưởng trạm y tế Thạnh Phú

Bác sĩ Nguyễn Hồng Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, cho biết, chiều 17-12, bác sĩ Nguyễn Út Thia bị đình chỉ công tác vô thời hạn, chờ kết quả xử lý vụ bé bị sinh rớt tại Trạm y tế xã Thạnh Phú (Cái Nước).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG