Đi làm đại sứ, Jennifer Phạm và chồng vẫn 'dính như sam'
TPO - Hoa hậu châu Á tại Mỹ được ông xã tháp tùng và chăm sóc rất ân cần, tình cảm khi tới New Zealand công tác với vai trò đại sứ du lịch của nước này tại Việt Nam.
Với nhiệm vụ của một đại diện du lịch, hoa hậu Jennifer Phạm đến với đất nước New Zealand để thăm thú và có những trải nghiệm với thiên nhiên và con người nơi đây.
Đồng thời, Hoa hậu cũng muốn mang đến thông điệp thân thiện từ Việt Nam đến với quốc đảo tuyệt đẹp này.
Điểm đặt chân đầu tiên của Jennifer là thành phố Auckland với những trải nghiệm về âm thực và thời trang.
Jennifer cho biết, chuyến đi 8 ngày của cô giống một chuyến du hành đến với thiên đường.
Cô đã có cơ hội tới thăm phim trường thực hiện bộ phim nổi tiếng 'Chúa tể của những chiếc nhẫn'...
...và trải nghiệm văn hoá Maori tại quốc đảo xinh đẹp và thân thiện này.
Ngooài ra Jennifer Phạm đã có một buổi gặp gỡ với những sinh viên của trường AUT, nhưng các sinh viên đang tắt cho nghỉ lễ Phục sinh nên trường khá yên tĩnh.
Những ngày cuối của chuyến đi, Jennifer Phạm đã được thăm núi băng nổi tiếng, cô cho biết: "Thật tuyệt khi được ngồi trên trực trăng, bay qua dãy Southern Alps, qua cả Vịnh Tây, sông băng Fox và Franz rồi đáp xuống Tasman, sông băng lớn nhất New Zealand. Được đi thuyền kayak trên sông băng Tasman là một trải nghiệm quá tuyệt vời với Jennifer!’.
Luôn sát cánh bên Jennifer trong chuyến đi là ông xã điển trai. Nhiều người đều ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của Jennifer.
Jennifer cũng tỏ ra rất thích thú với ẩm thực độc đáo của đất nước này. "Lần đầu trong đời, tôi đã được thưởng thức một tách 'flat white' (loại cà phê nổi tiếng của New Zealand). Tôi thực sự rất thích. Và còn rất nhiều loại kem và sô-cô-la trong tour trải nghiệm ẩm thực nữa... Tôi đã mua mật ong Manuka trứ danh của New Zealand vì tôi đã nghe được rất nhiều điều tuyệt vời về sản phẩm này" - cô chia sẻ.
TPO - Trưng bày "Đứng lên và Cất tiếng" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh các tờ báo cách mạng do các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù thực dân, đế quốc đến với đông đảo công chúng.
TPO - Chiều 18/5, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Các hài cốt được Đoàn 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng tỉnh Khăm Muộn tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2021-2022.
TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
TPO - Đám cưới của Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy được tổ chức hôm nay (18/5) tại quê nhà Hải Dương. Nhiều sao Việt và cầu thủ nổi tiếng đã tới chung vui.
TPO - "Lan Phương diễn rất đỉnh, dù là Lan Phương hay Vân Khánh thì tôi cũng rất thương và đồng cảm với nhân vật của chị”, khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Lan Phương khi lột tả thành công sự đau đớn vô cùng tận của nhân vật Vân Khánh (Thương ngày nắng về).
TPO - Hôm thứ Ba (17/5, giờ địa phương), lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 75 chính thức diễn ra tại nhà hát Palais des Festivals ở thành phố biển Cannes, Pháp. Thảm đỏ sự kiện chứng kiến màn khoe sắc của loạt minh tinh hạng A thế giới. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ nhất lại nằm ở một sao nhí.
TPO - Nhiều fan cuồng của Johnny Depp đã có những bình luận khiếm nhã về con gái của nam diễn viên là Lily-Rose Depp, vì cô đã “im hơi lặng tiếng” trong khoảng thời gian phiên tòa ly hôn giữa bố và Amber Heard diễn ra.
TPO - Việc nhân vật Đức (Hồng Đăng) thể hiện sự bất lực, thiếu sự tin tưởng và không dám đứng lên bảo vệ cho Khánh (Lan Phương) khi cô bị hãm hại trong tập 20 bộ phim “Thương ngày nắng về” khiến nhiều khán giả tranh cãi.
TPO - Cứ tưởng ấn định với phong cách “lên đồng” nhưng khi Tùng Dương chạm vào những ca khúc được giới trẻ hiện nay yêu thích, anh lập tức gây “bão”. Từng thành công lớn khi hát lại “Ngày chưa giông bão”, sắp tới giọng ca “Chiếc khăn piêu” sẽ tiếp tục chinh phục “Ai chung tình được mãi” ngay trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội).