Bất chấp những tâm sự có tính chất thanh minh của nam ca sỹ, độc giả vẫn có quyền nghi ngờ: Phải chăng nêu quá khứ từng quản lí gái bia ôm cũng chỉ là một “chiêu” câu khách? Đã thế, tự truyện này cũng dành hẳn một phần để giới thiệu “những người tình trong cuộc đời” Hồ Quang Hiếu. Vì thế, tự truyện “Đổi thay” của nam ca sỹ này khiến người đọc ít nhiều liên hệ tới cuốn tự truyện của Thương Tín đã từng gây tranh cãi dữ dội trong dư luận bởi những tiết lộ động trời liên quan phụ nữ: Chuyện tác giả ở tuổi thiếu niên đã luôn hấp dẫn đàn bà, chuyện bị cưỡng bức năm 13 tuổi; chuyện phá thai nhiều lần của người tình… Độc giả ném đá không thương tiếc: “Tự truyện mang màu sắc lãng mạn thì ít, lăng nhăng thì nhiều”; “Chuyện một nghệ sỹ đã lớn tuổi tự dưng chia sẻ hồi ký với một danh sách những người phụ nữ đã từng nảy sinh chuyện tình cảm một cách chi tiết đã làm bay hết những ấn tượng tốt đẹp về một diễn viên một thời vang bóng”…
Lý do để Thương Tín viết tự truyện cũng một phần để “kiếm tiền mua sữa cho con” nhưng sau đó anh hối hận: “Tôi đã bán chuyện đời tư của tôi với cái giá quá rẻ. Nếu biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế này, tôi thà im lặng và mang theo những bí mật đó cho đến ngày cuối đời còn hơn...”. Thế nên, khi đọc trích đoạn trong tự truyện của Hồ Quang Hiếu tiết lộ thời tuổi trẻ u ám của mình, một độc giả chọc: “Chẳng lẽ đi hát vẫn... chưa đủ tiền”. Chắc độc giả này quên rằng, Hồ Quang Hiếu từng khoe cơ ngơi 20 tỷ ở Sài Gòn, chắc chắn không có chuyện anh viết tự truyện vì nhu cầu “kiếm tiền mua bỉm sữa”.