Đi du lịch để... tránh bị xin tiền

Đi du lịch để... tránh bị xin tiền
TPO - Ông Weir, 64 tuổi và vợ ông, 55 tuổi, sống ở Anh, “buộc” phải du lịch tới Tây Ban Nha với hai con vì những bức thư “xin tiền” chất đống trong nhà họ.

Cặp vợ chồng trúng độc đắc giải xổ số Euromillions. Họ thức cả đêm để chờ đợi kết quả vào sáng sớm và khóc òa trong niềm vui. Số tiền họ nhận được lên tới 162 triệu bảng Anh (xấp xỉ 259 triệu USD).

Khác những người trúng thưởng trước đó, họ quyết định tiết lộ danh tính của mình vì không muốn phải nói dối bạn bè và người thân.

Tuy nhiên, sau khi tiết lộ danh tính với giới truyền thông, họ lập tức bị ngập lụt trong "cơn bão" thư bày tỏ hoàn cảnh và “xin ít tiền”.

Bưu điện xác nhận, hàng trăm bức thư đã được gửi tới địa chỉ nhà họ chỉ trong vài ngày sau khi trúng giải.

"Các bức thư xin ăn bắt đầu tới," người đưa thư thông báo với họ. Ông nói: “Ngày hôm nay, tôi đưa tới nhà họ hàng trăm thư. Vẫn còn rất nhiều bức thư khác ở văn phòng đang chờ phân loại. Họ chỉ đề địa chỉ người nhận là “gia đình nhà Weirs”.

Cặp vợ chồng có hai con (24 tuổi và 22 tuổi), lên nhiều kế hoạch với số tiền “từ trên trời rơi xuống”.

David Simpson, một hàng xóm ở thị trấn Largs Weirs nói: “Họ quả là những người may mắn nhưng chúng tôi không hiểu vì sao họ vẫn rất vô tư đi đến những nơi công cộng. Họ chắc hẳn sẽ bị quấy rối vì ai cũng biết họ có tới 162 triệu bảng Anh trong ngân hàng. Không ai có thể biết nếu họ giữ bí mật”.

Lê Anh
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG