TPO - Một tài khoản đăng trên mạng facebook trường hợp một trẻ bị chết đuối nhưng gia đình nghèo, không có đất chôn, phải bỏ trong quan tài đưa lên rừng.
TP - Những buôn làng của người di cư tự do từ miền núi phía Bắc vào vẫn đối mặt với nạn tảo hôn, đông con. Tư tưởng gả con để có nơi nương tựa, đẻ nhiều có người làm rẫy khiến họ bơi trong vòng luẩn quẩn đói nghèo, mông muội...
TP - Nhà chức trách địa phương đang tìm các giải pháp hiệu quả để ổn định cuộc sống cho người dân thuộc diện di cư do (DCTD). Thế nhưng, theo các vị này, vướng mắc lớn nhất vẫn nằm ở thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất ở, đất sản xuất…
TP - Có những thôn được thành lập cả chục năm nhưng hàng ngàn nhân khẩu vẫn chưa được công nhận là công dân sinh sống hợp pháp. Hơn 2 vạn hộ di cư tự do (DCTD) đang sống lẩn khuất trong rừng sâu, con cái hầu như không được đến trường, không thể làm CMND, đăng ký kết hôn...
TP - Tại sao không di dời giải tỏa ngay khi người dân vừa mới di cư vào thay vì để họ làm nhà, xây trường, hình thành những cộng đồng dân cư giữa rừng sâu đến mức không giải quyết nổi?
TP - Ở Tây Nguyên có những ngôi làng kỳ lạ: Trong một đêm bỗng nhiên “mọc” lên tạm bợ tại một nơi hoang vu nào đó giữa rừng. Gọi là làng “nhảy dù” cũng đúng. Đáng sợ hơn có cả những làng luôn xảy ra những cuộc đối đầu...
TP - Nhóm PV Tiền Phong đã mất nhiều tháng để tìm hiểu về những ngôi làng tưởng như vô danh (được đánh dấu bằng ký hiệu TK, tức tiểu khu và những dãy số) nằm thăm thẳm tại vùng sâu, xa ở các tỉnh Tây Nguyên. Ở đó, thực sự đang có nhiều “cuộc chiến”… Di cư tự do, những hệ lụy nhãn tiền và nhức nhối.
TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu có giải pháp gấp giúp hàng nghìn hộ dân di cư tự do (DCTD) chưa có đất, làm thuê; giải quyết các công trình cấp thiết, không để dân sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Các địa phương quản lý chặt số lượng dân đi và đến, tránh tình trạng “đi không biết, đến không hay”.