Thử hỏi có những con chó nào lại may mắn hơn thế. Chúng vốn xuất thân từ những con chó hoang trên đường phố, rồi được ông già yêu quí động vật mang về nuôi dưỡng.
Ảnh minh họa (Krone) |
Giá như 3 con chó “Buckshot”, “Katie” và “Obu-Jet” cảm nhận được sự giàu có sau cái chết của ông chủ Ken Kemper thì chắc rằng chúng sẽ bất ngờ vì cuộc sống "vương giả" cùng với khối tài sản kếch sù mà chúng đồng sở hữu.
Trước khi qua đời, ông Ken Kemper đã lưu ý ông Roy Grady - người được giao trông nom ngôi nhà cùng 3 con chó ở Hagerstown như sau:
Vào thứ Sáu hàng tuần phải cho chó ăn món mỳ Spagetti với thịt băm và bánh mì tỏi một lần. Ông Roy Grady giải thích: “Đó là món khoái khẩu của chúng”.
Khi mà tất cả những con chó của ông Ken Kemper qua đời, thì bà Karin Anderson – người quản lý khối tài sản mà ông này để lại - sẽ phải chuyển toàn bộ tài sản còn lại cho Tổ chức bảo vệ và chăm sóc động vật. Bà Karin Anderson nói: “Trái tim của người đàn ông này thật là rộng mở, nó cần phải được tôn trọng”.
Lê Quân
Theo Krone