Có 9 kết quả :

Xà bần đổ đầy trước cửa điện thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Quảng Bình: Di tích trùng tu 10 năm không xong

TP - Đã gần 10 năm được UBND tỉnh Quảng Bình giao trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh nằm phía Nam chân Đèo Ngang theo chủ trương xã hội hoá, nhưng Cty CP Giáo dục Trí Nhân Tâm vẫn chưa hoàn thành để bàn giao theo cam kết. Đặc biệt, việc trùng tu, tôn tạo kéo dài đã làm biến dạng, nhếch nhác một di tích hàng trăm năm tuổi.
Đã hơn 30 năm nay, cụ Nguỳ vẫn thăm thẳm một mình lên chăm nom khu di tích này như sứ giả của trời đất

Trên đỉnh Đèo Ngang

TP - Cũng là đèo dốc, rừng núi, vực thẳm, trời mây… như bao đường đèo khác, song khó mà lý giải tại sao Đèo Ngang lại hấp dẫn một cách rất thơ và lãng mạn đến thế. Đèo Ngang bao đời vẫn vậy, hùng vỹ, trầm mặc như một dấu hỏi chấm vắt ngang lưng trời chờ người khám phá.
Nghề 'mổ' hàu trên vịnh Hòn La

Nghề 'mổ' hàu trên vịnh Hòn La

TP - “Cóc, cóc, cóc…” Tiếng búa gõ vào ghềnh đá lúc trầm đục, lúc chát chúa, hòa cùng tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng chim hải âu gọi bầy… tạo nên một bản hợp xướng giữa mênh mông trưa hè bên bờ vịnh Hòn La. Thứ âm thanh vi diệu ấy phát ra từ một nghề mưu sinh của những người phụ nữ bản địa: Nghề “mổ” hàu.
Minh họa: trương phương hoa

Hoa tím đèo ngang

TP - Truyện ngắn của Trần Nguyễn Anh luôn có nét ngầm ẩn gần với thơ trữ tình. Có lẽ bởi anh cũng là một nhà thơ - tuy nhiên trong thơ thì anh lại nổi loạn hơn nhiều. Toàn bộ trong không gian truyện là sự hoài niệm. Tuổi thơ, núi đồi, buổi chiều, hoa sim. Đặc biệt là hoa sim. Phải chăng cái gì mất đi thì đều đẹp? Câu trả lời của Trần Nguyễn Anh: Có những cái đẹp thực sự đã mất đi… L.A.H
Sống phải bắt, chết phải thấy xác

Sống phải bắt, chết phải thấy xác

TP - “Việc một con thú lạ xuất hiện ở làng Đồng Hưng là có thật. Chúng tôi đang chỉ đạo anh em tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ tổ chức một cuộc truy tìm quy mô vùng rừng xung quanh. Nếu nó còn sống thì cũng phải bắt bằng được, mà nó đã chết thì cũng phải mang được xác về để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, nói.
Kiểm lâm cảnh báo người dân cẩn thận

Kiểm lâm cảnh báo người dân cẩn thận

TP - Liên quan thông tin một con hổ “sổng chuồng” lượn lờ quanh nhà dân ở thôn Đồng Hưng, xã Quảng Đông (Quảng Trạch), Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình vừa có văn bản cảnh báo người dân nên cẩn thận.