TPO - Trong không khí rộn ràng bởi những tiếng trống, điệu múa lân cùng màu sắc lấp lánh của những đồ chơi trên phố Hà Tĩnh, thì còn đó có một cụ ông vẫn lặng thầm với nỗi niềm hoài cổ để làm những chiếc đèn mang đậm nét Trung thu xưa.
TP - Chỉ cần nhìn thấy lồng đèn treo trước nhà, lòng đã thấy háo hức khi một mùa Trung Thu nữa lại về. Thế nhưng vì dịch COVID-19, những chiếc lồng đèn dường như đang bị lãng quên.
TP - Một trong những văn nhân “câu like” giỏi nhất trong làng văn chương ta hiện nay, phải kể đến Nguyễn Quang Thiều. Ông bình luận bóng đá, người ta cũng thích. Ông viết về làng của ông, “tim” bay rào rào. Cứ gần đến tết Trung thu, Nguyễn Quang Thiều lại viết dòng trạng thái dài chia sẻ công cuộc làm đèn trung thu cùng nỗi nhớ tuổi thơ xa khuất.
TPO - Từ ngày hôm nay (28/9) tại Hoàng thành Thăng Long, các bạn nhỏ đến đây sẽ được thỏa sức thăm quan các gian hàng cũng như bắt tay vào làm những trò chơi Trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con thỏ, đèn cù...
TP - Cháu Tiên cùng một nhóm bạn rước đèn trung thu tự chế dài gần 1m, có gắn bình ắc-quy, hai bên treo khoảng 10 quả bóng bay. Đang chơi thì bỗng nhiên đèn phát nổ gây bỏng cho cháu Tiên.
Hãng hàng không Vietjet đã tổ chức trung thu cho các em nhỏ là hành khách trên chuyến bay với các chú cuội, chị Hằng và hơn 1 vạn đèn lồng, bánh trung thu.
TPO - Tối 7/9, tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, Đêm hội Thành Tuyên diễn ra với màn diễu hành 88 mô hình đèn trung thu khổng lồ, mô phỏng câu truyện cổ tích dân gian của Việt Nam do người dân Tuyên Quang tự làm.
TP - Với mong muốn tạo một không gian bổ ích, giúp các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi Thủ đô tìm hiểu về ý nghĩa của các nghề, các đồ chơi truyền thống, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân và thợ thủ công trưng bày và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống nhân dịp Tết Trung thu.